Vợ sống ích kỷ, xem đồng tiền rất lớn, kể cả với chồng và gia đình chồng. Mối quan hệ giữa vợ và mẹ tôi không tốt cũng vì tính nhỏ nhen của vợ. Mẹ tôi phớt lờ đi mà sống, không trách móc gì con dâu, miễn sao các con hạnh phúc, con cháu khỏe mạnh là bà vui. Mẹ tôi không quan tâm nhiều đến chuyện ai đối xử với mình ra sao. Mẹ sống ở quê với anh trai, tôi và vợ sống ở Sài Gòn với gia đình ngoại.
Tôi từ bé đã khổ cực nên rất trân quý giá trị cuộc sống và tình cảm. Tôi đối xử rất tử tế với nhà ngoại, sẵn sàng cho nhà ngoại mượn số tiền lớn để làm nhà. Nhà ngoại làm nhà và dư một phòng nên vợ chồng tôi ở đấy để nhờ ông bà đưa đón con khi chúng tôi đi làm. Công việc của tôi thường xuyên phải xa nhà, hai tuần đến một tháng mới về nhà một lần. Ba năm đầu sau cưới, tôi đưa gần hết lương cho vợ giữ. Lần có việc lớn cần tiền, tôi hỏi vợ, em nói dối bảo hết tiền. Sau đó tôi nói thẳng với vợ về việc lương ai người nấy giữ, tôi sẽ chịu chi phí ăn uống, sinh hoạt và tiền học cho con.
Sau mấy năm cố gắng làm ngoài làm trong, tôi tích lũy được ít tiền, mua được lô đất một tỷ với 90% tiền của tôi, còn vợ đưa được chút. Tôi góp 400 triệu đồng với bên ngoại mua lô đất (lúc mới cưới nên tiền này là tiền cưới còn dư và thêm một ít tích lũy trong đó). Năm nay tôi quyết định mua căn nhà tầm ba tỷ đồng để tính đưa vợ con ra ở cho riêng tư. Tôi có tiền tiết kiệm và mượn thêm anh trai, bạn bè cùng với vay ngân hàng là đủ. Nhưng tính đi tính lại, tôi thấy không khả thi nên chuyển sang mua lô đất 1,9 tỷ đồng, định cuối năm gom góp xây nhà nhỏ ở.
Chuyện xảy ra khi tôi bàn với vợ về quyết định mua đất và hỏi vợ có ít nhiều gì không góp chung để bớt nợ. Vợ nói gom tất và mượn bạn bè gì đó được 300 triệu đồng. Tôi nghe mà mừng vì tiền tiết kiệm của tôi cũng được một tỷ đồng, cộng thêm bên ngoại trả tiền vay riêng tôi 250 triệu đồng, anh trai cho mượn 300 triệu đồng nữa, em vợ cho mượn 50 triệu đồng, đủ 1.9 tỷ đồng. Tiền giấy tờ hết 20 triệu đòng tôi mượn đỡ bạn bè, tháng sau có lương thì trả. Vì muốn làm nhà trên mảnh đất này nên tôi nói vợ xin nghỉ một buổi để đi cùng lên làm sổ, vợ chồng cùng đứng tên.
Đặt tiền làm sổ trong buổi sáng xong hết, vợ vào lại công ty làm buổi chiều, còn tôi xin nghỉ nguyên ngày nên chiều về dọn dẹp phòng ngủ của hai vợ chồng vì vợ tôi rất bừa bộn. Trong lúc dọn dẹp, tôi nhìn thấy vợ có cái túi xách đẹp quá mà để trong bao chưa dùng tới. Tôi tò mờ mở ra xem, thấy trong đó có gần 50 triệu đồng tiền mặt và mộ tcuốn sổ ghi chép tỉ mỉ việc vợ đưa tiền riêng cho ông bà ngoại làm nhà, rồi tiền cho em trai mượn và các khoản khác, tổng 850 triệu đồng.
Sau khi đọc xong cuốn sổ và thấy số tiền, tôi vừa vui vừa buồn; vui vì vợ biết tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí (tuy nhiên không phải tiết kiệm cho gia đình nhỏ này), buồn vì em đã tính đường lui trong cuộc hôn nhân này. Nếu không em đã đưa tôi 50 triệu đồng đó để khỏi vay em trai em rồi. Vợ còn nói giờ trong người hết sạch tiền thì lấy đâu tiền sinh nở, tôi trấn an là chuyện này anh lo được, tôi làm cũng có tiền nên không phải lo chuyện sinh nở này kia. Tôi chưa hỏi vợ về số tiền này, trong đầu chỉ nghĩ mông lung mấy hôm nay, phần vì sợ em đang có thai, nói ra ảnh hưởng tâm lý vợ, không tốt cho thai nhi. Các bạn ơi, tôi có nên trao đổi việc này với vợ, hay để xem vợ làm gì trong thời gian tới? Cảm ơn các bạn đã tâm sự cùng tôi.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc