Tôi 35 tuổi, vợ 25 tuổi, đang sống ở ngoại thành Hà Nội. Hàng năm, dịp giáp tết, tôi thường đưa vợ lên trung tâm thành phố đi chơi, mua sắm. Năm nay, vợ đòi đưa đi, tôi từ chối. Một phần vì đường sá Hà Nội những ngày nay tắc cứng, trời lạnh. Từ nhà tôi lên trung tâm mất hơn 40 km, nếu đường tắc có khi tối mịt mới về được đến nhà. Hơn nữa, tôi không quen đi đường thành phố, trong khi lỗi vi phạm giao thông phạt rất nặng.
Khi tôi giải thích lý do, vợ không thông cảm còn nói tôi lười, không chăm sóc, chiều chuộng cô ấy. Sáng nay cô ấy tuyên bố hai mẹ con sẽ tự chạy xe máy đi, không cần tôi. Tôi lớn tiếng, nói vợ muốn đi đâu cũng được, nhưng phải để con ở nhà. Vợ khóc, hậm hực. Tôi sợ không chiều vợ thì tết nhà cửa không thể yên ấm. Xin cho tôi lời khuyên.
Hoa Hồng