From: ThiHoa Pham
Sent: Monday, August 02, 2010 8:11 PM
Tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa cũng bởi vì anh đã say nắng cách đây 6 năm. Tâm lý người phụ nữ nào cũng vậy, thông thường khi người đàn ông đã có vết, thì sự coi thường, mất niềm tin nơi người chồng không ít thì nhiều đã tồn tại. Cho nên để xóa cái vết ấy đi thực sự không dễ tí nào.
Tôi nghĩ anh đã chưa thực sự xóa cái vết ấy thật triệt để nên vợ anh mới làm như vậy. Tôi nghĩ điều anh cần làm bây giờ là nói chuyện thẳng thắn với vợ rằng anh bây đã không còn như ngày xưa, anh chỉ có mỗi em thôi. Ngoài việc dùng lời lẽ một cách chắc nịch và nghiêm nghị, thì hành động đi kèm của anh cũng phải như thế để tạo lại niềm tin và lòng tôn trọng của vợ đối với mình.
Nói thật, tôi mà có người chồng như vậy, thì tôi cũng vậy thôi, lúc nào sự khinh bỉ luôn ở trong đầu và nếu cảm thấy tồi tệ quá là cũng sẽ bỏ. Còn không tồi tệ lắm thì cũng sống trong nghi ngờ, khinh bỉ. Cho nên trong tình yêu, sự chung thủy nó quyết định phần lớn hạnh phúc gia đình. Cái gì lầm lỡ còn được, chứ chung thủy mà không giữ được thì hạnh phúc của anh luôn luôn bên bờ vực thẳm nếu có sóng gió xảy ra. Chúc anh lấy lại được niềm tin nơi vợ.
Pham Thi Hoa