From: cuong nguyen-quoc
Sent: Friday, August 17, 2007 8:58 AM
Subject: Tam su voi anh Nam co vo song dong sang di mong
Thưa anh Nam,
Em rất cảm thông với hoàn cảnh của anh. Gia đình em vừa trải qua hoàn cảnh tương tự. Em đã vô tình đọc được tin nhắn tình tứ giữa vợ em và người đàn ông khác. Em cũng đã sụp đổ hoàn toàn dù cánh đàn ông mình rất bình tĩnh khi xử lý vấn đề này.
Gia đình em giờ đã qua sóng gió. Em tin bà xã em đã hối hận thực sự vì một chút xao lòng mà dám làm cái chuyện “thả mồi bắt bóng”. Người đàn ông kia cũng biết việc phá hoại một gia đình hạnh phúc là một tội lỗi lớn. Dẫu sao vết thương này không thể lành dù em rất muốn quên, dù em rất muốn xử sự như người đàn ông cao thượng. “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”.
Đối với em người phụ nữ không có lý do gì để bào chữa cho việc ngoại tình dù chỉ bằng tin nhắn. Mình yêu họ vì họ là “người xây tổ ấm”. Tuy nhiên, mình không quá ích kỷ, muốn chiếm hữu họ bằng mọi cách.
Mình sẵn sàng cho họ được toại nguyện với người đàn ông mà họ thực sự yêu thương, chứ không thể chấp nhận cảnh “đồng sàng dị mộng”. Mình sẽ nói thật với các con. Mình sẽ không để mất tình thương của cha mẹ với con. Nhưng cũng tâm sự rõ cho con tình cảnh của cha mẹ nếu không thể hàn gắn được. Việc này cũng khổ cho các con lắm.
“Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Để anh có thể tha thứ cho chị một lần, chắc chị cũng tuyệt đối không tái phạm nếu chị biết được không gì đánh đổi hạnh phúc mà anh chị đang có.
Mong anh bình tĩnh và sáng suốt vượt qua giai đoạn khó nhất này trong đời.
NQC
16/08/07