From: Bun Bo
Sent: Tuesday, August 03, 2010 11:35 AM
Chào anh Đức!
Tôi đọc tâm sự của anh mà thấy “thương” vợ anh. Tôi cũng bị chồng say nắng cách đây 2 năm, nên rất hiểu tâm trạng hiện giờ của chị nặng nề như cả núi Thái Sơn đè lên người vậy.
Nói về tôi một chút, tôi may mắn hơn vợ anh một chút là tôi được chồng mình thú nhận hết mọi chuyên, luôn tạo niềm tin cho tôi. Phụ nữ mà, chỉ cần anh thật sự còn thương chị thì làm thay đổi suy nghĩ của chị là không khó. Chị còn ghen tức là chị là phụ nữ rất yêu chồng và thương còn. Chứ khi biết chồng bị say nắng mà không ghen tức là chị mới kỳ quặc đấy chứ. Khi đó có thể chị cũng đang say nắng như anh.
Ở đây anh nên mừng vì được chị ghen. Anh thử tâm sự mọi chuyện say nắng của anh với chị để chị thông cảm. Chứ tình trạng hiện giờ của gia đình anh mà anh cứ im lặng có nghĩa là anh không còn yêu chị và làm cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Anh nên biết cái gì mình rất quý mà bị mất thì càng hụt hẫng không thể tả được.
Nếu anh không giải quyết mọi chuyện thì hậu quả khó lường. Vì vợ anh quá yêu anh nên không chịu đựng nổi và chị không cho phép mình tìm bờ vai khác để dựa thì chỉ còn cách vào chùa hoặc ngủ ngàn năm đấy anh ạ. Anh đừng để khi hối hận thì quá muộn màng.
Nói về tôi một chút, tôi may mắn hơn chị là không còn biết ghen nữa vì tôi cũng đang say nắng như chồng tôi.
Còn anh nhận xét vợ mình kỳ quặc thì có quá lắm không? Chỉ có người cuộc mới phán xét công bằng. Theo tôi vợ anh là người phụ nữ đáng yêu đấy chứ? Anh nói anh là người của công việc chắc hẳn người làm anh say nắng chính là đồng nghiệp phải không? Đó không phải là tình yêu đâu anh. Tôi cũng vậy, tôi thử không gặp anh ta một thời gian là hình ảnh anh ta không còn trong tôi, đó là vì anh quá say với công việc nên có sự tương đồng và ngộ nhận như thế.
Chắc có lẽ vợ chồng anh có khoảng thời gian yêu nhau say đắm rồi mới đến với nhau. Nếu vậy anh không nghĩ lại huống chi là gặp nhau vì công việc. Tôi nhắc anh giải tỏa tâm trạng cho chị nhà đi nếu không thì muộn màng đấy!
Chúc anh chị lấy lại tình yêu thuở ban đầu.