Trước khi kết hôn, tôi có một miếng đất hiện tại có giá khoảng một tỷ. Nhà bố mẹ đẻ tôi không có điều kiện, vẫn nợ ngân hàng một khoản. Nhà vợ khá giả. Gần đây bố mẹ vợ có gợi ý sẽ cho tiền chúng tôi mua xe hơi, khoảng 500 triệu, đây là khoản được chia sau khi bố mẹ vợ bán ít đất. Tôi cũng rất muốn mua xe để tiện đưa đón con đi học, tránh mưa nắng.
Vợ có một điều kiện đó là tôi phải cho cô ấy cùng đứng tên mảnh đất riêng thì mới được dùng tiền đó mua xe, vợ cho rằng khoản tiền mua xe cũng là tài sản riêng của cô ấy. Còn không, vợ sẽ gửi ngân hàng tiết kiệm, để dành cho con sau này. Tôi từng có ý định bán miếng đất này để trả nợ cho bố mẹ ở quê, vợ không đồng ý và nói ông bà có mảnh đất trống ở quê đang được giá, nếu khó khăn quá có thể bán mảnh đất đó để trả nợ, khoản nợ chỉ chiếm 1/3 giá trị miếng đất. Vả lại vợ chồng tôi ở thành phố, không chung đụng hay có ý định chia chác đất đai, tài sản ở quê của ông bà nên không có nghĩa vụ phải trả nợ cho ông bà. Vợ muốn dành miếng đất của tôi để lo cho con mai sau.
Tôi đã giải thích cho vợ nhiều lần rằng đó là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân, giờ bán đi cho hết bố mẹ mình thì vợ cũng không có quyền can thiệp. Vợ vẫn chưa chịu khiến chúng tôi cãi vã khá nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ vợ quá tính toán, tham lam và hẹp hòi với gia đình chồng. Nên làm gì để vợ có thể hiểu tôi?
Quyết
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc