Mười năm qua tôi đã yêu thương vợ, lo con cái, phụ giúp việc nhà. Vợ tôi làm công nhân ở công ty, rồi bỗng dưng cô ấy nói sẽ đăng ký đi học lái ôtô. Tôi không muốn, đã ngăn cản vợ đi học lái xe nhưng không làm gì được khi cô ấy đã muốn như thế. Vợ đi làm các ngày trong tuần rồi hai ngày cuối tuần lại đi học lái xe nên không có thời gian dành cho gia đình.
Chuyện gì đến sẽ đến, mối quan hệ bạn bè của vợ ngày càng nhiều. Ngoài giờ học lái, cô ấy hẹn bạn bè đi ăn uống, ngày qua ngày như thế. Rồi bỗng nhiên vợ bảo có một đứa em gái kết nghĩa, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì thấy vợ chỉ chơi với bạn gái. Nào ngờ mấy năm trôi qua, tình bạn của vợ tôi và em gái kết nghĩa đã trở thành tình yêu và vợ đòi ly dị, dắt theo hai con đi đâu tôi chẳng biết nữa. Tôi phải làm sao đây?
Thanh Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc