Tôi 30 tuổi, vợ 26 tuổi. Lúc mới quen nhau, tôi thấy em rất thú vị, luôn chia sẻ với tôi mọi vui buồn trong cuộc sống. Vợ tôi nói xấu mẹ kế, bố đẻ, mẹ đẻ, bố dượng, anh em họ hàng, tất cả những người mà cô ấy quen biết. Thậm chí, tôi làm gì không vừa ý, cô ấy cũng đem kể lên mạng dưới dạng những bài đăng bâng quơ như: "Mình đọc ở đâu đó rằng...", "Có người nói rằng...". Cô ấy còn có một người bạn thân, hai người xấu tính như nhau. Tối nào tôi cũng thấy vợ ngồi vắt vẻo trên ghế để gọi điện buôn dưa lê với cô bạn kia. Hai người ngồi hai tiếng nói xấu cả cơ quan.
Vợ tôi còn mắc bệnh "kiếm chuyện làm quà", hễ về nhà là cô ấy lao vào tôi và bắt đầu kể: "Anh biết vụ gì chưa, cái cô A mà hôm trước em kể với anh ấy...". Tôi không thể nào nhớ hết những người cô ấy nói xấu bởi danh sách đó quá dài. Mỗi khi tôi không đáp lại hoặc không tiếp nối được câu chuyện, cô ấy đều ca cẩm: "Anh chẳng nghe em nói gì cả. Anh lấy em hay lấy cái điện thoại của anh"? Tôi cũng không dám bình phẩm về những người đó, bởi nếu nói gì, cô ấy sẽ ngay lập tức đi lan truyền: "Thấy chưa, đến ông H (tôi) chưa gặp nó bao giờ cũng bảo là...". Một hành vi xuyên tạc không thể chấp nhận nổi, khiến hình ảnh của tôi xấu đi vô cùng. Có những hôm vợ buôn chuyện đến ba, bốn giờ đêm, ánh sáng từ điện thoại khiến tôi khó ngủ, không những thế còn trằn trọc vì không biết có phải cô ấy đang nói về tôi hay không.
Vợ tôi còn mắc tật đố kị. Cô ấy rất hay than vãn về việc người nọ người kia chẳng làm gì mà vẫn có thu nhập cao hơn mình. Ngày nào tôi cũng thấy cô ấy chụp màn hình tanh tách rồi dùng chức năng tìm kiếm hình ảnh để "bóc giá" quần áo và túi xách của bạn bè. Hoặc mỗi khi bạn bè có thành tựu trong cuộc sống như mua nhà, mua xe, cô ấy đều chúc mừng nhưng ngay lập tức quay sang nói với tôi" "Không biết nó làm gì mà nhiều tiền thế nhỉ. Nhiều tiền thế mà ở bẩn. Anh biết không, hồi em đi học với nó..." rồi mang những câu chuyện từ mười mấy năm trước ra đay nghiến người ta.
Vợ còn rất thích bình luận bóng gió trên mạng xã hội để đá xoáy, chọc ghẹo những người mình không thích. Nhìn đám bạn trên mạng xã hội của vợ tâng bốc nhau trên nỗi đau của người khác, tôi thật sự thấy sợ hãi. Vợ còn có một "hội bà tám" chuyên buôn chuyện, chê người này người kia đẹp xấu, béo gầy, nâng ngực, độn mông. Điều đáng sợ nhất là sau khi nói người ta không ra gì, vợ vẫn tay bắt mặt mừng với những người đó, như chưa có gì xảy ra. Người ta vừa quay mặt đi là vợ tôi lườm nguýt, cầm điện thoại lên bắt đầu nói xấu. Có những người cực kì tin tưởng vợ tôi mà tâm sự những chuyện thầm kín, em trước mặt thì nói giữ bí mật, sau lưng lại mang chuyện đó ra để buôn với hội chị em. Tôi không biết liệu cô ấy có mang chuyện nhà mình ra nói chỉ để tìm kiếm sự chú ý không nữa.
Tôi không thể tâm sự điều này với ai vì vợ đòi đi nhậu cùng, hay xem trộm điện thoại, kiểm soát hết các mối quan hệ của tôi. Vợ còn nhắn tin cho bạn bè tôi, hỏi tôi có phàn nàn gì về cô ấy không. Ai giữ khoảng cách, không trả lời, cô ấy cấm không cho tôi chơi với người đó vì lý do không thích cảm xúc, tâm trạng của người đó. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Còn phương án duy nhất mà tôi nghĩ đến đó là chịu đựng, không mong thay đổi được vợ. Tôi chỉ sợ một ngày "tai bay vạ gió" ập đến với gia đình do tính buôn chuyện của người mình đã chọn làm bạn đời.
Quang Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc