From: Vu Thu Huong
Sent: Wednesday, September 29, 2004 5:21 AM
Subject: Ban gai bi lam hai
Chào các anh!
Tôi đọc tâm sự của các anh mà thấy buồn cười cho cách các anh giảm thiểu sự việc. Các anh có hiểu hết nghĩa của từ "bị hại" không vậy?
Vợ và bạn gái các anh đều tự nguyện và có tình cảm trong chuyện quan hệ với người ta để mất trinh tiết và giấu giếm sự thật quá khứ của mình với các anh, vậy đó đâu phải là bị hại.
Tôi cũng từng là một cô gái trẻ, ngây thơ và bỡ ngỡ khi một mình đi xin việc giữa đất Hà Nội này. Tôi cũng từng gặp trường hợp như thế, bị sếp ngon ngọt dụ dỗ, nhưng tôi đã không để chuyện đó xảy ra và cương quyết từ chối mọi cơ hội đến với mình.
Tôi thấy thật may mắn cho các cô bạn gái, vợ của các anh khi có được người yêu mình đến thế. Rõ ràng các cô ấy không thể gọi được là bị hại như các anh đang đau đớn nói. Chỉ có thể nói rằng các cô ấy đã phạm sai lầm, bây giờ nên tha thứ và chấp nhận vì các cô ấy đã biết sửa sai.
Nếu anh không thể chấp nhận thì anh sẽ không bao giờ thanh thản và chắc chắn hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn.
Chúc các anh hạnh phúc!