Hôm 15/8, Debbie Rowe xuất hiện với vai trò nhân chứng tại phiên tòa xử vụ kiện của gia đình Jackson với công ty AEG Live. “Cha của chúng mất, tôi coi như cũng mất đứa con gái của mình”, Debbie nói trong nghẹn ngào khi được hỏi về cuộc sống các con cô sau cái chết đột ngột của Michael vào tháng 6/2009.
“Paris hoàn toàn suy sụp, nó đã tìm cách tự tử. Con bé không còn cảm nhận được là nó đang sống”, Debbie chia sẻ về Paris Jackson - con gái 15 tuổi của cô với Michael. Đầu tháng 6, Paris Jackson uống 20 viên thuốc giảm đau và cứa cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cô bé hiện được điều trị tâm lý.
![[Caption]](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/08/16/michael12-1376623055.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FR5n3cyAeGJsHyWOKPXQtw)
Debbie Rowe kể, Michael Jackson là một người khao khát có con. Nam ca sĩ “Thriller” hoàn toàn suy sụp khi người vợ trước Lisa Marie Presley đệ đơn ly hôn năm 1996. Khi đó, Debbie rất muốn giúp ngôi sao ca nhạc vơi bớt nỗi đau. Cô được Michael tiết lộ sự thật là ông và Lisa không bao giờ có thể có con.
“Hãy để em có con với anh”, Debbie đề nghị và nam ca sĩ mất hai tuần để nghĩ về điều đó trước khi họ tiếp tục nói chuyện với nhau.
Nữ y tá miêu tả chi tiết buổi chiều năm 1996, khi cô lái xe tới gặp Michael trên trường quay bộ phim ngắn "Ghosts" của danh ca để thông báo tin mang thai. Michael khi đó chuẩn bị quay phim nhưng cô muốn ông lên xe đi một vòng để họ có thể trò chuyện riêng tư. “Tôi nói: ‘Anh sắp được làm cha. Em đã có thai'. Anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy chạy trên đường và la lên”.

Debbie cho biết, Michael đã thu âm giọng nói vào băng cassette để cô áp tai nghe vào bụng bầu cho đứa trẻ có thể nhận biết giọng cha. “Anh ấy rất tuyệt vời”, Debbie nhớ lại cách cư xử của Michael khi cô mang bầu con trai Prince. Cũng theo Debbie, Michael như sống trên mặt trăng khi hay tin họ chuẩn bị đón con gái Paris. “Trước khi mọi người biết tôi mang bầu đứa trẻ này, anh ấy đã đi mua sắm quần áo cho nó”.
Debbie nói, cô không cảm thấy hối hận vì đã rời bỏ bọn trẻ khi cô và Michael chấm dứt cuộc hôn nhân ba năm vào năm 1999. “Michael muốn làm bố. Tôi không đòi hỏi quyền làm mẹ. Tôi yêu anh ấy rất nhiều và đến giờ vẫn vậy. Tôi muốn anh ấy được làm một người cha, muốn anh ấy được sống với những đứa trẻ của chính anh ấy”, Debbie nói trong nước mắt.

Vụ kiện của nhà Jackson, đòi công ty AEG phải bồi thường một tỷ USD vì đã thuê bác sĩ ngộ sát Michael, vẫn đang tiếp diễn. AEG cáo buộc chính Michael đã thuê Conrad Murray và có tiền sử bí mật sử dụng thuốc giảm đau để điều trị chứng mất ngủ. Trong phiên tòa trước đó một hôm, 14/8, Debbie cho rằng, Michael là nạn nhân của một bác sĩ vô trách nhiệm, người đã để cho danh ca lạm dụng thuốc giảm đau, gây nên cái chết bất ngờ của ông.
Song Ngư