![]() |
Michael Jackson và Debbie Rowe thủa còn chung sống. Ảnh: OK! |
Nữ y tá Debbie Rowe, mẹ đẻ của hai bé Prince (12 tuổi) và Paris (11 tuổi), từng giao quyền nuôi con cho Michael để đổi lấy 8 triệu USD cùng khoản tiền 900.000 USD nhận hàng năm trong vòng 5 năm. Thỏa thuận này đạt được khi hai người ly hôn năm 1999.
Năm 2001, khi Michael bị cáo buộc lạm dụng trẻ em, Debbie xuất hiện trở lại và đòi con. Cô lại từ bỏ quyền nuôi con để đổi lấy 4 triệu USD và một ngôi nhà trị giá 900.000 USD.
![]() |
Hai nhóc Prince và Paris lúc bé. Ảnh: OK! |
Gần đây, sau khi Michael đột ngột qua đời, báo chí đưa tin, Debbie lại muốn trao đổi quyền nuôi hai đứa trẻ bằng 4 triệu USD với bà Katherine - mẹ của Michael.
Một người quen của gia đình Jackson nói với New York Post: “Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Nó sẽ tước quyền đòi con của cô ấy hiện tại và cả sau này. Nếu có chuyện gì xảy ra với bà Katherine, Debbie cũng không thể tranh chấp với người giám hộ sau đó của lũ trẻ, có thể là Diana Ross hoặc một người nào đó trong gia đình”.
”Tuy không thoải mái về khoản trao đổi khổng lồ như vậy nhưng gia đình xem chuyện đó là cần thiết”, người cung cấp thông tin cho biết thêm.
Tuy nhiên, ông Eric George - luật sư của Debbie - đã gửi một bức thư đến tòa báo New York Post và khẳng định, nữ y tá 51 tuổi sẽ không từ bỏ quyền nuôi con. Đồng thời ông Eric cho biết, thân chủ của mình sẽ không nhận bất cứ khoản tiền nào khác ngoài số tiền đã thỏa thuận với Michael trước đây.
Thanh Hương (theo News)