
Đám tang của NSND Trịnh Thịnh diễn ra vào chiều 15/4 tại Hà Nội. Từ hơn 1h chiều, người nhà của ông đã có mặt để chuẩn bị cho tang lễ.

Vợ NSND Trịnh Thịnh đã khá già và yếu. Bà phải nhờ con cháu dìu khi đi lại.

Bà Ngọc Khanh lộ rõ vẻ mệt mỏi, thất thần.

Di ảnh cố nghệ sĩ.

Con cháu liên tục phải đưa bà Ngọc Khanh ra ngoài uống thuốc hạ huyết áp.

Con cháu cố nghệ sĩ khóc thương trước linh cữu.

Khoảng 2h45 chiều, người thân bắt đầu tập trung để vào tiễn đưa nghệ sĩ Trịnh Thịnh.

Bên trong nhà tang lễ.

Trong thời gian cử hành tang lễ, bà Ngọc Khanh phải ngồi ghế vì quá mệt.

NSƯT Lê Đức Tiến, nguyên giám đốc hãng Phim truyện Việt Nam, là người đọc điếu văn.

Bà Ngọc Khanh ngắm nhìn hình ảnh chồng lần cuối.

Xe tang đưa cố NSND Trịnh Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ảnh: Thành Trương