Ngày 1/12, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Liên (56 tuổi, ở Hải Dương) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, bà Liên gọi điện cho bà Hạnh, bác sĩ một bệnh viện ở Hà Nội, cho biết có con gái muốn được cai nghiện ma tuý tại nhà. Bà Liên nhờ mua giúp thuốc điều trị. Bác sĩ Hạnh đã nhờ đồng nghiệp viết đơn thuốc và đi mua giao cho bà Liên. Theo hướng dẫn, bà Liên cho con gái uống 6 liều trong hai ngày.
Liên tại trụ sở công an. Ảnh: Hoàng Việt. |
Tiếp đó, bà Liên gọi điện cho bác sĩ Hạnh thông báo con gái uống thuốc có phản ứng và được khuyên ngừng uống, đưa đến khám.
Bà Liên một mình lên bệnh viện gặp hai bác sĩ trả thuốc, yêu cầu bồi thường 3 triệu đồng. Khoảng một tuần sau, bà ta tiếp tục điện cho bác sĩ Hạnh thông báo con gái có nhiều biến chứng, đòi đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ đưa chuyện này ra ban lãnh đạo bệnh viện. Lo sợ, hai nữ bác sĩ giao 18 triệu đồng đưa cho bà Liên. Khi nhận tiền ở bến xe, bà Liên viết cam kết không kiện cáo.
Hai tuần sau, bà Liên tiếp tục điện thoại nói con gái bị ốm nặng, đòi đưa 30 triệu đồng, nếu không sẽ tố cáo. Hai bác sĩ này tiếp tục đưa cho Liên 25 triệu đồng .
9 tháng sau, ngày 16/11, bà Liên buộc hai bác sĩ phải “lo” 20 triệu đồng nếu không sẽ gọi điện lên Thanh tra Bộ Y tế, tuy nhiên hai bác sĩ không đồng ý. Hai ngày sau, bà Liên đến bệnh viện gặp hai bác sĩ và Ban giám đốc bệnh viện đòi 20 triệu đồng để chữa trị cho con.
Hơn một tuần tiếp, bà Liên gây sức ép và buộc bác sĩ Hạnh phải giao 15 triệu đồng. Cuối tháng 11, hai bên đang giao nhận nốt 5 triệu đồng thì công an ập vào bắt giữ.
Theo nhà chức trách, bà Liên thừa nhận biết tâm lý lo sợ của hai bác sĩ nên đã tống tiền. Hai bác sĩ cũng khai do làm sai quy trình và đã bị người đàn bà này lợi dụng.
Qua điều tra, cảnh sát xác định, con gái của Liên uống thuốc thì ngủ li bì, mệt mỏi nhưng khoảng một tuần thì hết. Hiện sức khoẻ của cô gái này bình thường. Đơn kê chủ yếu là thuốc an thần, thuốc bổ...
Hoàng Việt
* Tên bị hại đã thay đổi