From: Viet Hai
Sent: Friday, July 31, 2009 2:29 PM
Chào VnExpress và chào chi Phương Thảo!
Tôi là người đàn ông đang ở trong hoàn cảnh của chị Thảo, gia đình và hoàn cảnh giống y hệt làm tôi có cảm giác giống như vợ mình đang ở trong chuyên mục tâm sự này vậy, chỉ có điều rằng không phải vợ tôi tự thú nhận việc mình đã có thai với người khác và đã âm thầm đi phá bỏ thai.
Tôi cũng đã thầm cảm nhận được sự thay đổi trong con người của vợ tôi từ trong cách cư xử với chồng đến hình dáng cơ thể. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ và chấm hết khi tôi tìm thấy được giấy siêu âm kết quả có thai của vợ mình và tôi chắc chắn rằng tác giả không phải là tôi. Tôi đã suy sụp đến mức tưởng chừng như không thể gượng lại được, nhưng vì đứa con còn quá nhỏ và tôi là người thường xuyên chăm sóc nên tôi đã cố gắng để vượt qua thời gian khủng khiếp đó. Nhìn đứa con còn thơ dại mà lòng tôi đau thắt. Chúng còn quá nhỏ để phải chịu sự xa lìa bố hoặc mẹ nên tôi quyết định chờ cho con lớn lên thêm nữa.
Tôi nghĩ rằng không thể có chuyện "say nắng" ở đây vì nếu say nắng hay vì một cạm bẫy nào đó mà phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy họ phải gặp gỡ và quan hệ thường xuyên đều đặn thì mới có thể dính bầu được. Như vậy đã quá rõ ràng đây là sự ra đi, ra đi bỏ lại tất cả không hề nuối tiếc. Nếu một người mẹ biết suy nghĩ và thương con thật sự sẽ không bao giờ sai phạm như vậy. Người đàn bà phải có tình cảm thật sự với người đàn ông thì mới có thể hiến dâng và hy sinh như vậy.
Trên thế gian này sẽ không có người chồng nào tha thứ được lỗi lầm này đâu chị Thảo à! Cách duy nhất là đừng để chồng biết, còn nếu lương tâm cắn rứt mà muốn thú nhận với chồng thì chị phải chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chia tay, mà người đau khổ nhật là đứa trẻ.
Hiện tại chúng tôi vẫn sống chung một nhà, mọi người nhìn vào thì chúng tôi vẫn là một gia đình hoàn hảo nhưng thật ra nó đã tan vỡ mà không cách gì hàn gắn được. Vì trong tâm trí tôi giờ đây luôn có ám ảnh vợ mình ái ân cùng người khác. Đáng thương nhất ở đây là những đứa trẻ, chúng phải gánh chịu những sai lầm mà cha mẹ chúng đã gây ra.
Tôi cũng đã nhìn thấy được sai lầm của mình! Chính tôi đã tạo điều kiện để vợ mình được thoải mái không bị gò ép và cuối cùng là cô ấy đã thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.