Vợ chồng tôi đều tự lập, vợ làm cán bộ ở xã, tôi là giám đốc công ty xây dựng. Tính đến nay gia đình tôi ổn định kinh tế, con cái chăm ngoan. Trước có hay cãi nhau nhưng đa số bàn tính làm ăn là cô ấy rất nghe lời tôi, trong lúc mâu thuẫn cũng không hỗn láo quá mức. Năm 2024 tôi thất nghiệp hoàn toàn, đầu tư có phần chững lại thì thấy gần đây vợ hay gây sự, kiếm chuyện và chửi tôi quá mức.
Tôi hỏi bây giờ vợ muốn tôi là người chồng ngớ ngẩn hay tỉnh táo? Nếu muốn ngớ ngẩn thì cho vợ chửi thoải mái, còn tỉnh táo thì tôi không thể chấp nhận chuyện vợ gây sự và chửi bới chồng như thế được.. Chúng tôi đã ly thân 4 ngày rồi. Có anh bạn nói rằng: "Đàn bà là vậy đó, lúc mày làm ra tiền đưa về cho vợ thì nói gì nó cũng nghe. Lúc mày không làm ra tiền, vợ khinh thường rồi bỏ mày luôn". Xin mọi người cho tôi lời khuyên, bây giờ nên làm gì? Xin cảm ơn mọi người.
Huỳnh Quang