Tôi 44 tuổi, vợ nhỏ hơn tôi tám tuổi, kinh tế gia đình bình thường, vợ nghỉ làm ở nhà chăm hai đứa từ khi có bé thứ hai. Tôi đi làm hơi xa, từ Bình Dương lên TP HCM, đoạn đường đi về gần 60 km mỗi ngày nên khá đau lưng. Đầu năm vừa rồi có gom góp mua ôtô cũ giá 280 triệu đồng, chỉ lấy tiền tiết kiệm mua chứ không vay mượn và vợ cũng đồng ý. Xe tôi mua hạng A, đã đi được ba năm, mua lại của bạn bè nên vẫn còn đi tốt, không cần sửa chữa gì thêm.
Lương tôi dao động mỗi tháng, không cố định, từ 10 đến 25 triệu đồng, do đặc thù công việc kiểu bán hàng online các sản phẩm gia dụng cho công ty của em gái. Vợ chưa bao giờ nói hai từ ly hôn cho tới hôm qua. Chuyện là từ lúc mua xe tới giờ được ba tháng, hầu hết cuối tuần tôi đều chở vợ con đi chơi, lúc đi siêu thị, nhà nội, anh em nội ngoại... chứ chưa chở riêng người ngoài lần nào, vậy mà vợ hay nói câu: "Có chở vợ con đi đâu". Hàng xóm khu tôi khá thân thiện, kiểu xóm mới thành lập được 10 năm, tám nhà đang chung một sổ, có hai bác gần nhà chủ nhật này có việc cần đi lên Đồng Xoài, đi về khoản 160 km, bình thường họ đi xe máy. Trong cuộc nói chuyện có tôi ở đó, tôi cũng muốn đi chơi (hai bác lên nhà cháu, tôi cũng quen biết cháu bác nên muốn đi chơi ở lại một đêm).
Tôi đã hứa sẽ chở hai bác đi, dĩ nhiên các bác đồng ý và phấn khởi. Sau đó vợ nói xen vào: "Có đi thì mang theo hai con, đây canh gần tới lúc đi là lấy xe chạy đi trốn xem đi được không"? Vợ nói kiểu hậm hực chứ không phải đùa giỡn. Sau đó hai bác suy nghĩ lại, nói sẽ không đi xe của tôi nữa, sợ vợ chồng xích mích. Tôi tức quá nên chửi vợ, em đòi ly hôn dù tôi nói câu đó là câu đệm chứ không phải chửi bới mẹ em.
Vợ tôi sống tiết kiệm, xài gì đúng cái đó, chăm dạy con tốt, có điều hay nói những câu mất lòng trước mặt nhiều người. Có lần vợ kêu tôi đi gọi con về ăn cơm (con hay qua nhà hàng xóm chơi). Tôi lại qua nhà mà con không chơi để gọi, nhà đó có mấy bác đang nhậu. Tôi ngồi xuống định bụng uống ba ly rồi về ăn cơm. Các bạn hay nhậu cũng biết ba ly thì phải 15 đến 20 phút. Khi mới tới ly thứ hai, vợ qua đứng trước cổng la ó làm tôi mất mặt quá. Lúc đó tôi ráng nghĩ tới những ưu điểm của vợ mà hạ hỏa cho êm ấm nhà cửa. Giờ vợ đòi ly hôn, tôi phải làm sao đây?
Huyền Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc