Vợ chồng tôi kết hôn được 16 năm và ở ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi có hai con, đứa lớn học lớp 10, đứa bé học lớp 5. Chúng tôi là viên chức nhà nước, tổng thu nhập khi mới lấy nhau khoảng 1,1 triệu đồng/tháng, hiện nay khoảng 19 triệu đồng/tháng.
Tổng cộng thu nhập 16 năm của hai vợ chồng là khoảng 2,4 tỷ đồng. Trong 16 năm đó (khoảng 190 tháng), chúng tôi đã chi:
+ Mua nhà 360 triệu đồng. Mua 2 xe máy hết 46 triệu đồng.
+ Mua tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa hết tổng khoảng 45 triệu đồng.
+ Tiền học chính, đồng phục, sách vở cho hai con khoảng 60 triệu đồng và tiền học thêm hết 200 triệu đồng.
+ Tiền khám bệnh và mua thuốc cho cháu bé bị bệnh từ khi sinh ra đến nay là 300 triệu đồng. Tiền thuốc cho cả nhà là 100 triệu đồng (mẹ dùng nhiều nhất vị bị ốm liền 2 tháng).
+ Đóng góp cho ông bà nội 100 triệu đồng. Gia đình đi du lịch 5 lần: 40 triệu đồng.
+ Còn lại là chi ăn uống, hiếu hỉ, điện nước, xăng, điện thoại, internet, quần áo... và các khoản phát sinh khác: 1,5 tỷ (khoảng 7,5 triệu đồng/tháng).
Tổng cộng chúng tôi chi hết khoảng 2,75 tỷ đồng. Như vậy, chúng tôi còn nợ khoảng hơn 350 triệu (vay nợ ông bà ngoại và anh chị em trong nhà khi mua nhà, đột xuất khám bệnh và mua thuốc quá nhiều).
Mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm giúp chúng tôi thoát khỏi khó khăn này, nhất là sắp tới chúng tôi lại cần khoảng 200 triệu đồng để điều trị cho con bé. Chúng tôi đã làm thêm đủ mọi việc từ bán hàng online, rửa bát, bán hàng thuê... nhưng vẫn không cải thiện được thu nhập. Nếu không, chúng tôi sẽ phải bán nhà dù nó chỉ là nhà cấp 4 lụp xụp.
Thanh Hương
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.