- Sở hữu siêu thị Soho và công ty Soho Newyork Corp tại Mỹ và Việt Nam chuyên về dược phẩm và bất động sản, thời gian nào anh dành cho việc đóng phim trong nước và cho vợ con?
- Đúng là quỹ thời gian của tôi rất hạn hẹp. Nhất là trong thời gian đóng bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ, tôi phải dành gần như trọn 3 tháng để vừa tìm hiểu kịch bản vừa hóa thân vào nhân vật trong các cảnh quay. Tuy vậy, kinh doanh và đóng phim là hai đam mê nên tôi luôn cố sắp xếp và điều hành nhân viên để không bị động trong kinh doanh mà vẫn toàn tâm toàn ý vào vai diễn. Có lẽ vì thế mà thời gian tôi nghỉ để tham gia phim, công ty tôi vẫn mang lại doanh thu đều đặn.
Hễ lúc nào có thời gian rảnh, tôi đều dành hết cho vợ con và sắp xếp để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Sau khi hoàn thành bộ phim, cuối tháng 7 này tôi mang vợ và con gái Bảo Tiên về Mỹ thăm ông bà nội. Đây là lần đầu tiên Bảo Tiên đi Mỹ nên chắc sẽ là một chuyến đi thú vị với bé.
![]() |
"Tôi hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình", Trần Bảo Sơn cho biết. Ảnh: S.B. |
- Bé Bảo Tiên cũng gần tròn hai tuổi, anh chị định bao giờ có thêm em bé nữa?
- Ông bà mình có câu: "Thân Tí Thìn tam hợp", con chuột với rồng rất hợp. Cả nhà tôi nói vui, tôi tuổi Tý, con chuột, con gái Bảo Tiên của tôi cũng tuổi con chuột, còn vợ tôi tuổi Thìn, con rồng. Vậy là nhà tôi có hai con chuột rồi nên hai vợ chồng bàn nhau định đến năm 2012 hy vọng có thêm một "con rồng con" để cả nhà đủ cặp đủ đôi (cười).
- Dự kiến phim "Giao lộ định mệnh" sẽ ra mắt trong tháng 9. Sau vài suất chiếu thử, nhiều người trong nghề khen Trần Bảo Sơn diễn... có nghề. Anh đã đầu tư thế nào cho vai diễn này?
- Là một diễn viên không chuyên, với tôi, vai Mạnh rất "nặng ký". Tôi mong chờ đến ngày phim ra rạp để khán giả cả nước có thể thưởng thức những giây phút hồi hộp, gay cấn trong tác phẩm điện ảnh mà theo tôi là có nội dung rất thú vị.
Tôi dành một tháng nghiên cứu kịch bản, 2 tháng quay phim. Vai diễn của tôi có nội tâm sâu và tính cách khá phức tạp. Đó là một nhân vật có nhiều trạng thái: hiền, dữ, mạnh mẽ, yếu đuối, đau khổ, vui sướng. Ba tháng làm việc với đoàn phim, tôi đã sống hết mình cho nhân vật, lúc nào cũng bị chi phối bởi tính cách của anh ta. Đến mức, sau khi phim đóng máy, tôi dẫn cả nhà đi Singapore để thư giãn và cân bằng lại nhịp độ sống bình thường của mình, vậy mà nhân vật vẫn cứ ám ảnh tôi. Bây giờ, chỉ cần nhìn poster phim hay xem lại trailer, tôi có thể sống lại cảm giác lúc có mặt ở trường quay.
![]() |
Một cảnh diễn của Trần Bảo Sơn trong "Giao lộ định mệnh". Ảnh: M.G. |
- Gần đây Trương Ngọc Ánh trở lại điện ảnh với vai diễn trong phim "Ngọc Viễn Đông" của đạo diễn Cường Ngô sau thời gian dài ở nhà chăm sóc con. Anh ủng hộ quyết định này của vợ như thế nào?
- Với tôi, không hạnh phúc nào hơn là thấy vợ mình tỏa sáng trong công việc mà cô ấy yêu thích.
- Trương Ngọc Ánh diễn trở lại cũng đồng nghĩa với việc vợ anh có ít thời gian hơn dành cho gia đình, anh thấy thế nào?
- Chúng tôi may mắn là có ông bà giúp sức trong việc trông con cái và làm hậu phương vững chắc. Ngoài ra, đối với đời sống gia đình, nếu hai người hiểu nhau, biết thông cảm, chia sẻ, tôn trọng nhau thì mọi khó khăn sẽ dễ vượt qua.
Tất nhiên khi Ánh quay lại với công việc, cô ấy sẽ không còn nhiều thời gian với gia đình, nhưng thực sự với tôi, cô ấy là người vợ hoàn hảo. Chưa bao giờ cô ấy tỏ ra lấn lướt hay trội hơn tôi. Ở ngoài đường cô ấy là "ngôi sao", nhưng về nhà, cô ấy là người vợ đúng nghĩa, biết chăm lo cho chồng con và luôn dành cho tôi những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng. Đôi khi người vợ không cần chăm sóc chồng quá mức mà chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng đúng lúc cũng đủ để người chồng cảm động.
- Anh nghĩ sao khi có người cho rằng, anh tham gia điện ảnh chỉ vì muốn làm vui lòng vợ?
- Ngọc Ánh chính là người khuyến khích tôi bước vào lĩnh vực điện ảnh nhưng cô ấy chưa bao giờ "ép" tôi phải đi đóng phim. Tôi bén duyên với nghiệp diễn xuất trước khi quen với cô ấy rất lâu. 8 năm trước, trong một lần tình cờ đi chơi với bạn bè nghệ sĩ ở Mỹ, tôi gặp cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền và được anh mời vào đóng vai anh chàng tình nhân trong clip ca nhạc Chén đắng của ca sĩ Thu Phương. Kể từ đó, tôi thật sự rất yêu thích công việc diễn xuất.
Năm 2005 khi kết hôn với Ngọc Ánh, tôi còn chưa hình dung có ngày mình có cơ hội thử sức với điện ảnh. Nhưng sự tình cờ đã giúp tôi nhận một vai diễn trong Huyền thoại bất tử của đạo diễn Lưu Huỳnh và đoạt được giải Cánh diều vàng. Tôi nghĩ có lẽ mình có duyên với điện ảnh. Giải thưởng này cũng là động lực giúp tôi tự tin rất nhiều khi vào vai Mạnh trong Giao lộ định mệnh.
![]() |
Nếu không là diễn viên thì Trần Bảo Sơn vẫn tiếp tục thể hiện đam mê điện ảnh trong vai trò sản xuất phim, Ảnh: Bobby Nguyen. |
- Bước chân vào điện ảnh hoàn toàn tình cờ, lại xuất thân là diễn viên không chuyên nhưng anh được tham gia vào những dự án điện ảnh lớn. Anh nghĩ gì về may mắn này?
- Tôi nghĩ mình có chút may mắn, nhưng may mắn không quyết định tất cả vì để có được vai diễn trong Giao lộ định mệnh, tôi phải tham gia đến hai kỳ casting cùng với nhiều người nổi tiếng trong giới. Ở vòng đầu, đạo diễn tuyển được 15 ứng cử viên, rồi sau đó là 5 và cuối cùng tôi được chọn vào vai Mạnh. Trong các lần casting, tôi đều phải hóa thân cho đạo diễn xem nhiều phân đoạn khó nhất trong kịch bản. Cuộc tuyển lựa vai nam chính diễn ra khá căng và tôi phải cố gắng hết sức để nhận được vai.
- Sau "Giao lộ định mệnh", anh còn tiếp tục những dự án nào với điện ảnh?
- Xuất thân là dân kinh doanh, với tôi được tham gia vào điện ảnh là một trải nghiệm quý báu trong đời. Hiện tại tôi yêu điện ảnh, đối với tôi điện ảnh là con đường một khi đã vào thì không có lối ra vì sức hút của nó quá lớn. Tôi sẽ tiếp tục với công việc này trong tương lai. Tôi cũng hy vọng sau này mình trở thành nhà sản xuất phim để góp phần thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển hơn.
* Ảnh: Nét lãng tử của Trần Bảo Sơn |
Thoại Hà thực hiện