Người gửi: Quỳnh Lam, 58.187.84.237
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chuyện Mẹ chồng.
Cũng như nhiều phụ nữ khác, tôi lấy chồng và sinh sống cùng bố mẹ chồng. Thực ra thì chúng tôi còn trẻ, kinh tế chưa có đủ để tạo dựng một cuộc sống riêng biệt, chính vì vậy mà chúng tôi không thể làm khác được. Vả lại chồng tôi là con trai một cho nên việc ở riêng lại càng khó. Nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì thực sự đó là một chủ đề không bao giờ có hồi kết, mẹ chồng tôi lúc nào cũng cho rằng tôi sướng chứ không phải khổ sở như bà ngày xưa, rồi bà kể lể nhiều làm cho tôi lắm khi phát bực mình. Rồi chuyện bếp núc, chuyện giỗ chạp v.v... Tóm lại bố mẹ chồng tôi là những người vẫn mang phong cách của một gia đình thời cũ, chính vì vậy mà nhiều khi chúng tôi cảm thấy ức chế và vợ chồng bảo nhau ước gì mình có nhà riêng. Tôi khuyên những ai lập gia đình nếu có điều kiện nên sống riêng thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn và tình cảm giữa con dâu mẹ chồng chắc sẽ cải thiện hơn.
Đó là những ý kiến của tôi, còn các bạn khác thì sao?