Từ: Phu Toan
Đã gửi: 30 Tháng Ba 2012 10:05 CH
Tôi đã đọc qua những ý kiến của các bạn xung quanh trường hợp anh Chính, theo tôi anh Chính phần nào cũng có lý của anh. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng tạo hóa cho mỗi chúng ta hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà, chứ đàn bà không thể là đàn ông và ngược lại.
Tôi có đọc đâu đó câu chuyện về người đàn bà thép - Thủ tướng Anh, về nhà vẫn là người phụ nữ của gia đình, vẫn làm công việc nhà như một người phụ nữ là người vợ trong gia đình. Tôi không chấp nhận một người vợ thấy khó chịu khi chồng mình thành đạt, thường chê bai chồng, thậm chí cho rằng bạn hoặc người thân của chồng là những người xấu.
Tôi là một trong những trường hợp như vậy. Thử hỏi làm sao tôi có thể nói chuyện với cô ấy quá 15 phút chứ đừng nói đến 30 phút như anh Chính. Cả tôi và vợ tôi đều có việc làm ổn định, có thu nhập tương đối, đều có những mối quan hệ xã hội rộng rãi và trọng trách nhất định, đều là sếp. Đúng, chúng tôi như những mảnh ghép mà không có chất kết dính, thật dễ vỡ.
Tôi không muốn kể những việc mình làm trong gia đình nhưng những việc mà các bạn gái nói ra thì tôi đang làm đây. Đối với tôi quá đơn giản, từ việc bếp núc, đưa đón con, may vá quần áo. Ở đây tôi muốn nói đến cách xử sự với nhau chứ không phải trách nhiệm ai làm việc gì.
Cũng với một việc ấy nếu vợ tôi nói cách này tôi có thể làm một cách vui vẻ tự nguyện, nhưng nếu nói theo cách khác tôi có thể đạp đổ ngay lập tức. Bởi thế nên tôi đã có kế hoạch cho một sự chia tay. Nhờ có thu nhập ổn định, chúng tôi đã mua 2 căn nhà. Nếu như tình hình không cải thiện được trong một vài năm nữa, có lẽ điều đó sẽ đến. Và tôi không thấy ân hận tí nào. Tôi cũng không có một người đàn bà nào khác.