Dù chuyện to hay nhỏ, cãi nhau mấy tiếng thôi mà giận quá chồng lại lấy tay đánh vào chân tôi, xưng hô rất khó nghe. Tôi hơi bị đau và tức, khóc nức nở; vậy mà chỉ 5 phút sau chồng đã năn nỉ xin lỗi, ôm tôi ngủ. Tôi vẫn giận vì được gia đình cưng yêu, không ai nỡ đánh tôi như vậy.
Thật sự tôi không thể giận quá một ngày, chồng cứ nhắn tin liên tục hỏi thăm xin lỗi rồi rủ rê ăn uống, tặng quà là tôi lại thấy vui và quên mất trước đó rất giận. Việc này cứ lặp lại liên tục mười mấy năm rồi, nhiều khi thấy mình dễ dãi. Tôi nói anh trước khi hành động phải suy nghĩ nhưng đâu cũng vào đấy. Nhà tôi cứ "lúc nóng lúc lạnh", không biết nên điều chỉnh lại hay cứ vậy sống với nhau suốt đời.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.