Vợ tôi 32 tuổi, cao ráo và rất xinh đẹp. Tôi 35 tuổi, trông khá quê mùa, cục mịch. Chúng tôi lấy nhau gần 5 năm mà chưa có con, đã đi khám và chạy chữa nhiều nơi, làm thụ tinh nhân tạo 2 lần nhưng chưa có kết quả. Vợ làm công chức nhà nước, tôi làm nghề tự do và hầu như không ra khỏi nhà vì tính chất công việc. Vì ở nhà nên thu nhập của tôi không cố định, tuy nhiên thường gấp 4-5 lần lương vợ. Xa quê, hai vợ chồng phải tự lực cánh sinh về nhiều mặt, đang ở nhà thuê, kinh tế chưa dư dả nhưng cũng khá thoải mái, không phải lo nghĩ điều gì. Tứ thân phụ mẫu đều khỏe mạnh dù đã xuất hiện các chứng bệnh của người già như tiểu đường, cao huyết áp...
Trước khi lấy nhau, em nói với tôi về việc sẽ khó có con vì bị buồng trứng đa nang, di truyền từ mẹ. Bố mẹ em lấy nhau 9 năm mới sinh được em. Ngày đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ mọi vấn đề đều có cách giải quyết, không có gì là không thể. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và hai bàn tay trắng. Vợ tôi tính tình khá cứng cỏi và quyết đoán, ít khi tôi thấy em khóc. Em chỉ khóc khi chúng tôi làm thụ tinh thất bại, khi cơ thể rã rời và đau đớn, khi toàn bộ tích cóp của hai vợ chồng dồn vào đó mà không có kết quả. Tôi thương em vô hạn.
Là một người chồng, tôi chỉ biết ôm em vào lòng và động viên: "Không sao cả, thua keo này ta bày keo khác". Có thời gian em suy sụp tinh thần và sức khỏe, bố mẹ hai bên cũng biết chuyện, mẹ em khóc rất nhiều. Bố mẹ tôi luôn lo lắng, đi hỏi mua các bài thuốc Nam, thuốc Bắc gửi vào để bồi bổ cơ thể cho em. Khi hai vợ chồng về quê chơi, thấy hai mái đầu bạc chở nhau đi lấy thuốc mà tôi không thể cầm được nước mắt.
Giờ đây, chúng tôi lại bắt đầu tích cóp tài chính, bắt đầu hành trình đi tìm con yêu. Hành trình đó những ai từng trải qua chắc sẽ biết, vô cùng gian nan, vất vả với bao đau đớn về thể xác và tinh thần. Tôi, với góc độ là một người đàn ông, là người con của bố mẹ hai bên, là người chồng của vợ, cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều dù rất yêu gia đình. Tôi phải làm gì đây? Rất mong sự góp ý chân thành từ các bạn. Xin cảm ơn.
Trung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc