From: fgfg fgfg
Sent: Thursday, July 01, 2010 3:23 PM
Chào bạn,
Tôi là đàn ông, là chồng, tôi hiểu những bức xúc của bạn. Tôi hiểu vợ tôi và cả tôi nữa cũng rất khát khao tình cảm vợ chồng. Tôi muốn chia sẻ đôi điều chuyện của mình để bạn có thêm suy nghĩ:
1. Vợ chồng tôi cũng không được "sinh hoạt" thường xuyên, vì cũng có những lý do của nó. Chúng tôi cưới nhau đã được 10 năm, đã có 2 cháu và ở trong một căn hộ tập thể cũ. Cùng ở có người giúp việc đã lớn tuổi. Chắc là bạn biết căn hộ tập thể cũ thì bất tiện thế nào rồi: chật chội, không có phòng riêng... và bác giúp việc lớn tuổi, khó ngủ thì bạn biết đấy.
Chuyện vợ chồng thì phải kín đáo, tế nhị, yên tĩnh... nếu không thì "mất hứng" ngay. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi lần chúng tôi "tình cảm" thì như ăn trộm, chỉ sợ ai đấy bắt được. Con thì mãi mới ngủ, bác giúp việc thì ở ngay phòng bên cạnh mà lại khó ngủ. Nhiều khi chúng tôi phải chọn giải pháp đi thuê nhà nghỉ nhưng cũng không khả thi lắm vì "chuyện ấy" là tình cảm, cũng không nhất thiết phải chuẩn bị trước nên không cần thiết cứ phải có kế hoạch trước. Hơn nữa đi nhà nghỉ thì chúng tôi rất ngại, rất sợ bị ai đó nhìn thấy rồi lại cho là thế này, thế khác, mặc dù là vợ chồng hẳn hoi...
Tôi hiểu vợ tôi và tôi như thế nào trong chuyện ấy, nhiều khi vợ chồng cứ an ủi nhau cho nó vừa vui, vừa thông cảm cho nhau, và mỗi lần có cơ hội trong hoàn cảnh thoải mái, chúng tôi đều làm cho nhau hạnh phúc. Qua trường hợp của bạn, tôi thấy chồng bạn hơi đáng trách chút xíu. Đành rằng phải lo nhiều thứ nhưng nếu có nhà riêng, phòng riêng thì phải chăm sóc vợ chu đáo hơn.
2. Về việc nói những lời lãng mạn: Là con gái, là vợ, chắc là ai cũng muốn nhận được lời khen, những lời có cánh. Nhưng tôi cho rằng, những người đàn ông ít (không phải là không) khen vợ hoặc ít nói những lời lãng mạn với vợ không phải đều có lỗi. Cái quan trọng là bản chất người đàn ông ấy như thế nào? Có biết chăm lo cho gia đình không? Có ngoại tình không? Có làm ăn phi pháp không? Tôi đã gặp một số người đàn ông khéo mồm, luôn nói những lời có cánh với vợ nhưng anh ta lại thường xuyên "đi" với những người phụ nữ khác.
Tôi có anh bạn thân cũng rất ít khi khen vợ, mặc dù vợ anh ấy là người rất thích nói lời khen và thích nghe những lời lãng mạn. Tuy nhiên, họ rất hạnh phúc vì vợ hiểu anh ấy. Những lúc chị ấy sắm một bộ quần áo mới chẳng hạn, mà hỏi ý kiến anh ấy, nếu thấy đẹp và hợp với chị, anh chỉ cần bảo "được" là chị ấy hạnh phúc và tự hào với bạn bè lắm, vì chị ấy biết một lời "được" của anh ấy bằng vạn lần những câu khen ngợi của những người khác với chị.
Thế đấy bạn ạ, tùy theo tính cách của chồng mình thế nào mà có suy nghĩ cho phù hợp và hài hòa. Không nên nhà khác thế này là nhà mình phải theo họ mới là hạnh phúc.
Thế nhé, chào bạn.
Một độc giả của VnExpress.