From: Nhung
Sent: Thursday, February 05, 2009 12:14 PM
Subject: Gui toa soan: Hay vi anh ay va vi con ma co len chi oi
Chào chị Nguyên,
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thật sự xúc động vô cùng. Tôi không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài trên má. Tôi không ở trong hoàn cảnh của chị, nhưng tôi hiểu được sự mất mát quá lớn đó của chị.
Tôi là người phụ nữ đang sống rất hạnh phúc bên chồng và hai đứa con ngoan. Chồng tôi rất yêu vợ và thương con, tình yêu tôi dành cho chồng con của mình cũng lớn lao vô cùng. Nếu có thể tôi sẽ hy sinh mình để chồng con tôi được hạnh phúc chị ạ.
Chị biết không, ngày tôi tiễn anh ra sân bay (anh đi công tác ở Nhật 6 tháng), tôi còn thấy buồn và thương anh nhiều quá vì phải xa vợ xa con. Thời gian đầu tối đến ba mẹ con đi ngủ, cứ nhìn các con tôi lại chảy nước mắt vì thấy thương chúng còn nhỏ đã phải xa bố (đứa lớn 3,5 tuổi, đứa bé 1,5 tuổi) và tôi nhủ với lòng mình phải yêu, chăm sóc con thay cho cả phần chồng tôi đi vắng nữa. Bây giờ thì tôi cũng đã thấy nguôi ngoai và đang chờ ngày anh về.
Nói thật với chị là tôi cũng rất cảm ơn chị vì đã làm cho tôi nhận ra nhiều điều khi đọc tâm sự của chị đấy chị Nguyên ạ. Vợ chồng tôi tuy ở xa nhưng ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau vài tiếng. Hôm qua vì chút hiểu lầm nhỏ mà vợ chồng tôi đã bất đồng dẫn tới việc tôi đề nghị chia tay với anh.
Lúc đó tôi biết cả 2 chúng tôi đang rất đau lòng và cùng đang khóc. Khi về tới nhà nhìn 2 đứa con và nhất là nhớ lại những tâm sự của chị khi mất chồng tôi đã gọi điện ngay cho anh và cả hai chúng tôi đã nhận ra là không thể thiếu nhau, không thể làm các con tôi phải khổ khi thiếu bố hoặc mẹ. Chúng tôi cần trân trọng những gì mình đang có.
Chị Nguyên ạ, tôi rất hiểu chị đang đau lòng đến nhường nào. Nhưng chị ơi, hãy cố gắng lên, chị cần phải cứng cỏi sống tiếp, chị hãy sống cho phần của anh ấy nữa chị ạ. Chị hãy vừa làm mẹ, làm cha để nuôi dưỡng con của anh chị. Cháu đã mất cha bây giờ thiếu mẹ nữa thì bất công với cháu quá chị ạ. Tôi nghĩ anh ấy cũng rất mong chị như vậy cơ mà, chị đừng phụ lòng của người đã khuất.
Cuối cùng tôi thật sự mong chị hãy vì con, vì anh ấy và vì những người thân yêu của chị nữa mà hãy gượng dậy sau nỗi đau này chị nhé. Tôi chúc mẹ con chị sẽ chóng lấy lại thăng bằng để đi tiếp phần đời của mình. Cuộc sống có ý nghĩa lắm chị ạ. Đừng phó mặc chị nhé, cố lên chị Nguyên thương mến.