Không biết có phải do xã hội ngày nay giá trị đạo đức suy đồi hay không mà tôi thấy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh tương tự như gia đình bạn. Vợ chồng tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng có cái khác là cả 2 đều tìm niềm đam mê thể xác ở bên ngoài và đều không muốn phá vỡ gia đình vì thực lòng vợ chồng tôi vẫn còn rất nhiều tình nghĩa với nhau.
Chồng hoàn toàn không biết tôi có người tình, còn tôi thì nhờ "phước" của cô bồ anh nên mới biết được sự thật. Lúc phát hiện ra tôi cũng cảm thấy trái đất như sụp đổ vì điều đó cực kỳ bất ngờ đối với tôi, bất ngờ vì sao? Vì xưa nay chồng tôi không phải là người khỏe về sinh lý, ấy vậy mà anh vẫn chủ động gạ gẫm lên giường với cô gái đó trong hơn một năm trời. Cho tới khi anh chán cô ta và muốn dứt khoát mọi chuyện thì cô ta phát cuồng quấy phá lại anh.
Tôi có người tình nhưng khác chị ở chỗ không hề yêu người tình. Tôi và anh ta gần như có một thỏa thuận ngầm là không nhắc tới tương lai, không gì cả, gặp nhau chỉ vì một mối đam mê duy nhất đó chính là thể xác, cái mà tôi không thể tìm thấy ở chồng.
Gần 10 năm sống bên nhau, vợ chồng tôi rất tôn trọng và thương yêu nhau, luôn hoàn thành tốt mọi trách nhiệm với gia đình đôi bên và con cái. Hôn nhân của chúng tôi gần như viên mãn trừ mỗi một điều đó là cả 2 đều không tìm được đam mê về sex ở nhau, cả 2 đều muốn "tự hưởng thụ" cái đam mê nguyên thủy này ở một nơi nào đó.
Hà