From: Không tên
Sent: Monday, July 12, 2010 10:11 AM
Tôi xin chào tất cả các anh chị đang xem chuyên mục tâm sự trên VnExpress. Tôi vô tình xem được chuyên mục này với chủ đề sex trong đời sống vợ chồng. Qua những ý kiến của quý vị đã giúp cho tôi cải thiện được hạnh phúc gia đình của mình.
Tôi 42 tuổi, có một vợ và 2 con (gái + trai), vợ tôi nhỏ nhắn, dễ thương và rất sắc sảo, hết lòng vì chồng con, hết lòng vì hạnh phúc của gia đình nhỏ bé này. Chúng tôi cưới nhau được 12 năm, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, có lúc tưởng chừng như gia đình bị tan vỡ nhưng rồi với sự cố gắng của vợ tôi (tôi cũng có một chút trong đó) mọi chuyện cũng có cách giải quyết. Điều mà tôi muốn nói là chuyện sex trong đời sống vợ chồng, sex ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình tôi (dù không ai nói ra).
Một thời gian cũng khá dài khoảng 4 năm chúng tôi rất ít sex (có lúc 3 hoặc 4 tháng mới một lần, và chúng tôi không cảm nhận được sự lãng mạn, sự thăng hoa của sex - cảm giác mà chúng tôi từng có trước đây) dù chúng tôi vẫn nằm cạnh nhau. Đôi lúc tôi cảm thấy chán cuộc sống hiện tại: áp lực công việc, áp lực gia đình (nội - ngoại 2 bên)… Mọi thứ đã gây nhiều sóng gió trong gia đình bé nhỏ của mình, và chúng tôi cảm thấy bế tắc vì không có tiếng nói chung. Không sex làm tâm tình của chúng tôi thay đổi, hay nóng giận (dù chuyện nhỏ, không đáng gì) cáu gắt, không còn mềm mỏng, thiếu kiên nhẫn, thiếu sự quan tâm đến nhau.
Tôi buồn và tìm cách giải quyết sex cho mình (sex trên Internet), nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời, tôi cảm thấy bực bội nhiều hơn. Tôi cũng có ý nghĩ thoáng qua là tìm bóng hình khác bên ngoài, nhưng tôi không làm được vì tôi không có cảm giác với họ (cảm giác sợ và ghê tởm nhiều hơn là cảm giác thích).
Qua nhiều ý kiến của quý vị đã giúp tôi suy nghĩ nhiều và quyết định trao đổi thẳng thắn với vợ mình: Tôi cần không gian riêng, tôi cần sex, tôi cần cảm giác đến từ 2 phía, tôi cần sự thương yêu, tôi cần có cảm giác cho và cảm giác nhận… Mọi gút mắc đều được giải quyết từ buổi nói chuyện thẳng thắn (nói một cách trần trụi) này.
Hiện nay chúng tôi rất hạnh phúc, và cảm giác thương yêu lại ùa về như trước đây. Chúng tôi rất mãnh liệt và biết quan tâm nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng sex không phải là tất cả nhưng ở một góc nhìn nào đó thì sex là gốc rễ của sự thương yêu hay rạn nứt. Tôi đồng ý với quan điểm “tình dục không phải là nhục dục, mà tình dục là sự thương yêu”.
Vài dòng chia sẻ với các anh chị và xin cảm ơn các ý kiến của quý vị đã giúp tôi có suy nghĩ thấu đáo về vấn đề tế nhị này. Và tôi sẽ thường xuyên xem chuyên mục này để rút ra bài học kinh nghiệm sống cho mình.
Không tên.