From: Tripvi
Sent: Tuesday, November 11, 2008 11:56 PM
Subject: Hoi âm bài Chong tôi mê xem phim sex
Chào bạn Cầm,
Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người tâm sự về vấn đề "tha hoá" của các ông chồng khi xem phim sex. Thật đáng tiếc một người mẹ trẻ, còn yêu chồng như Cầm lại có ý định ly hôn, rũ bỏ hạnh phúc dễ dàng vì "ghen" với các diễn viên phim sex mà theo Cầm là phim ảnh đồi truỵ(!).
Theo tôi, việc xem phim sex là chuyện bình thường thôi, nó tạo cảm giác hưng phấn hơn cho đàn ông và góp phần làm cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn. Không thiếu gia đình cả hai vợ chồng cùng xem phim sex để tạo cảm hứng "sáng tác" tình yêu. Bạn cử thử vờ hỏi mượn các bạn gái của bạn đã có gia đình xem sao.
Theo tôi, phim sex đối với cuộc sống vợ chồng chỉ như là trò giải trí thôi, liều thuốc Vitamin B mà thôi. Tôi đã có 2 con còn nhỏ, đứa lớn cũng đã biết, nên đĩa phim sex tuyệt đối không xem mà thực ra là chẳng buồn xem nữa và vứt xó. Chỉ thỉnh thoảng xem trên web thôi. Có khi cả 2 vợ chồng cùng xem (khi lũ trẻ đã đi ngủ).
Bạn Cầm cũng nên đọc thông tin hoặc tham dự lớp tập huấn nào đó về phòng chống HIV/AIDS. Tôi tin rằng, thậm chí bạn còn nhớ dặn chồng mang theo bao cao su hoặc tự tay cho vào ví cho chắc khi đi công tác xa chứ phim ảnh thì có nghĩa lý gì! Một người bạn gái của tôi (còn trẻ, đã có gia đình) đã cho tôi biết đã giác ngộ ra được điều này sau khi tham dự một chương trình như thế.
Như vậy, người phụ nữ đã biết bảo vệ hạnh phúc của gia đình một cách chủ động, tích cực và thoải mái về tâm lý. Hy vọng bạn Cầm sẽ dần thay đổi cách nhìn nhận về phim ảnh sex và tiến tới coi nó là Vitamin B của cuộc sống. Bạn sẽ ngộ được điều này cùng với thời gian cuộc sống vợ chồng. Cuối cùng, chúc Cầm sớm thăng bằng tâm lý và có bài hồi âm với mục Tâm sự nhé.
Minh Tâm