![]() |
Đứa con của vợ chồng Đạt - Trâm. Ảnh: Lao Động |
Đó là Đoàn Quang Đạt, 34 tuổi; Huỳnh Mai Trâm, 26 tuổi cùng 2 đứa con là Đoàn Quang Nhật, 7 tuổi và Đoàn Ngọc Minh Anh, 3 tuổi. Người thứ năm là Nguyễn Chí Tôn, 35 tuổi, là em bà con cô cậu với chị Trâm, cũng tự giam mình với vợ chồng Đạt - Trâm ở xã Thanh Phú, huyện Thạnh Hoá (Long An).
Cha của anh Đạt là ông Đoàn Văn Đức cho biết, anh Đạt làm ăn thất bại nên cả hai vợ chồng bị khủng hoảng dẫn đến tâm thần. Đạt tự xưng là "con trời" xuống trị bệnh cứu nhân độ thế.
Đạt lấy hai đứa con ra để trị bệnh tà ma bằng cách dùng đồng tiền cạo gió, nước lã đổ lên người và dùng tay vỗ khắp toàn thân hai đứa bé.
Ông Đức quá xót cháu nên đưa Nhật về nuôi nhưng không được, Đạt đòi giết luôn cả ông. Còn Trâm lên cơn bệnh đi phá chùa, phá miếu và cho rằng am miếu đang giam cầm các linh hồn.
Cha của Trâm đã đưa chị đến khoa Tâm thần, Bệnh viện đa khoa Long An. Ông Đức đã vài lần thuê các công ty bảo vệ giúp đưa Đạt đi trị bệnh, nhưng Đạt và Tôn dùng vũ khí chống lại. Ông đã ba lần gửi đơn nhờ chính quyền trợ giúp.
Sáng sớm 4/9, khoảng 10 công an vào nhà yêu cầu anh Đạt về huyện giải quyết công việc. Đạt không chịu đi, vài người trong đoàn lập tức khống chế anh. Tôn và Trâm xách dao giải cứu Đạt. Bị bất ngờ, những người khống chế Đạt phải buông anh ra. Đạt chụp dao đuổi chém...
Ngày 12/9, khách gọi cửa mấy lần nhưng không ai trả lời. Gọi điện thoại vào, chị Trâm mới thưa máy nhưng thẳng thừng từ chối tiếp xúc. Chị luôn miệng nói: "Hãy để chúng tôi yên, chúng tôi đã bị đe doạ quá nhiều!".
(Theo Lao Động)