![]() |
|
Ảnh: Corbis.com. |
Khi kết hôn, bạn bè của vợ chồng tự nhiên trở thành "của chung" và đôi khi, chính điều đó gây nên những rạn vỡ trong gia đình.
Khổ vì bạn chồng
Mai và Khang cưới chưa đầy hai tháng thì Quân, bạn học rất thân với Khang, tới thăm. Quân đi lập nghiệp xa, bao nhiêu năm không về quê, giờ gặp lại Khang thì không rời nửa bước. Khang rủ bạn về nhà tâm sự, rồi ngủ lại luôn, để cùng nói chuyện suốt đêm cho thoả.
Thế là, Mai xịu mặt: "Chuyện gì nhiều vậy? 12 giờ rồi, vào ngủ đi anh. Em mới về, không quen ngủ một mình, sợ ma lắm!". Khang vỗ về: "Hay em vô ngủ với mẹ. Lâu lâu, Quân nó mới về em à". Mai vẫn dằn mâm đụng chén suốt buổi chiều. Đến tối, hình như Quân nhận ra vẻ khác lạ, bèn bảo Khang: "Thôi, mày vào ngủ đi, tao cũng không quen ngủ chật". Khang bối rối, nhưng cuối cùng anh vẫn cứ ngủ với bạn để tâm sự. Từ đó, Quân không bao giờ dám đến chơi nhà bạn lâu nữa, chỉ tạt qua một chút rồi về.
Trường hợp của vợ chồng Hoa - Sơn thì ngược lại. Sơn cứ vô tư đưa bạn về ăn nhậu mà Hoa không dám nói một lời, chỉ lui cui đi làm món ăn đãi bạn chồng. Khổ nỗi, mấy ông nhậu ngồi dai như đỉa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có khi ói mửa đầy sàn, Hoa phải dọn dẹp đến phờ người. Cô tức quá bảo chồng dẫn bạn ra quán, nhưng Sơn không chịu. Hoa cũng đồng ý là chồng và đám bạn không có tật xấu là nhậu xong đi tăng hai, tăng ba, nhưng mỗi ngày cô càng thấy mệt mỏi quá sức.
Một lần, Hoa bị bệnh, cả tháng không dậy nổi. Một mình Sơn lăng xăng đủ chuyện ngập đầu ngập cổ nhưng chẳng thấy ông bạn nhậu nào đến giúp: "Lúc chè chén với nhau thì nói thánh, nói tướng, chừng gặp chuyện mặt nào cũng lủi mất". Bấy giờ, anh mới ân hận vì mình quá mê bạn mà làm khổ vợ.
Ghét và... yêu bạn vợ
Trương lúc nào cũng thấy đám bạn vợ xúm nhau xì xầm "tám" đủ thứ mà chẳng bàn luận gì về nữ công gia chánh hay kiến thức xã hội, nghệ thuật nên ghét mấy người đó ra mặt. Anh nói thẳng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi nhắc lần cuối, em không nghỉ chơi với đám bạn như thế thì con cái sẽ hư, tôi ly dị đó". Hương vẫn chủ quan, vì cô nghĩ mình có sắc đẹp, dễ gì ông xã dám bỏ, chắc chỉ dọa thôi. Không ngờ, khi cô vừa dành dụm tiền riêng sắm chiếc Attila mới cáu cho bằng con nhỏ bạn thân thì nhận tin sét đánh: Thằng con lớn trốn học cả tháng trời cô không biết, đã bị trường đuổi học, còn Trương đã đưa đơn ly dị.
Một trường hợp oái oăm khác là chồng yêu luôn bạn vợ vì hai gia đình quá thân thiết, vợ lại quá bận rộn. Sương thường lui tới nhà Linh ăn ngủ, chăm sóc nhà cửa, con cái dùm bạn vì Linh là giám đốc công ty, bận rộn suốt ngày. Chiến, chồng Linh, về nhà lúc nào cũng đã thấy mâm cơm nghi ngút khói ngon lành do Sương nấu, nụ cười rạng rỡ của Sương cúi xuống bên trang vở con mình hay chậu hoa quỳnh trắng muốt nở xoè trong đêm do chính tay Sương chăm sóc... Thế là tình yêu đến lúc nào không biết. Sương hoảng hốt, bỏ đi xa lập nghiệp để không mang tiếng là phản bạn.
Khi hai người đã kết hôn, tình bạn riêng của mỗi người vẫn rất cần được giữ gìn và đáng được "nửa kia" tôn trọng. Tuy nhiên, vợ chồng cần có cách ứng xử tế nhị và dung hòa các mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc. Mỗi người biết chia sẻ tình cảm riêng của mình một cách hợp lý cho những người bạn của chồng/vợ sẽ làm cho mình có cũng có thêm bạn chứ không thiệt thòi gì.
(Theo Thanh Niên)
