Kết hôn năm 2005, anh Phạm Văn Hoàn và chị Văn Thị Hằng ở xã Thanh Giang huyện Thanh Chương (Nghệ An) liên tiếp nhận tin dữ khi hai lần mang thai (một lần đến tháng thứ 7, một lần đến tháng 6) đều chết non.
Năm 2008, chị Hằng tiếp tục có mang. Lần này, được sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An, cô con gái chào đời trong niềm vui của cả gia đình, làng xóm. Mặc dù vậy, cô bé lây bệnh viêm gan B từ mẹ nên suốt ngày èo uột.
![]() |
Vợ chồng chị Hằng anh Hoàn bên đứa con bệnh tim đang điều trị ở Bệnh viện Nghệ An. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Năm 2011, chị Hằng sinh tiếp một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh tên Cường. Tuy nhiên, sau lễ đầy tháng, tự nhiên cháu có những biểu hiện lạ, như khó thở, sốt, thỉnh thoảng tím tái, khóc ngặt nghẽo... Bác sĩ Bệnh viện Nhi Nghệ An khám, chẩn đoán bé bị bệnh phổi bẩm sinh, viêm gan B lây từ mẹ và bệnh tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật sớm. Nhận được tin dữ, hai vợ chồng chết điếng.
Bác sĩ báo phải cần cả trăm triệu bạc mới phẫu thuật được, anh Hoàn như người mất hồn, hốc hác trông thấy. Suốt 6 năm lập gia đình, anh chị làm quần quật mà vẫn không đủ tiền để đưa chị Hằng đi các bệnh viện. Trâu bò ruộng vườn không có, anh phải lăn lộn làm tất cả mọi việc miễn là có thu nhập để đưa con đi chữa bệnh. Ngày đi làm thuê, buổi tối anh nhận làm thêm bảo vệ trường học, còn chị Hằng dù mới sinh được hơn tháng nhưng vẫn phải ra chợ bán rau vặt. Cứ được ít tiền, anh chị lại đưa con xuống bệnh viện nằm.
Số tiền 20 triệu đồng anh chị vay mượn hàng xóm, anh em và từ ngân hàng chính sách dành cho hộ nghèo đều dành hết cho bé út, nhưng cũng không thấm vào đâu.
Những ngày này, anh Hoàn phải đi gần 70 km từ quê nhà xuống bệnh viện để chăm vợ con, chiều tối lại lộn về trực bảo vệ trường học. Cùng lúc, anh phải chăm bố đẻ 77 tuổi đang bị tràn dịch màng phổi và bà mẹ già.
Cậu con thường xuyên thiếu máu nhưng không có tiền mua, anh Hoàn là người trực tiếp hiến máu cho con. Số lần hiến nhiều nên người đàn ông chưa đến 40 tuổi gầy xọp và tiều tụy.
"Để cứu được con, dù có đổi cả mạng, thay được tim của mình tui cũng không tiếc. Nhưng nghe các bác sĩ nói rằng chi phí cho một ca phẫu thuật ở Hà Nội hoặc TP HCM hết cả trăm triệu bạc, điều mà vợ chồng tui có mơ cũng không dám nghĩ đến", anh Hoàn thở dài.
Ông Trần Đình Thơ, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Giang cho biết, gia đình anh Hoàn, chị Hằng là một trong những hộ nghèo nhất, gia cảnh bi đát nhất của xã, rất cần được những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Phạm Văn Hoàn, xóm Bình Ngô - xã Thanh Giang huyện Thanh Chương - Nghệ An. Số tài khoản: 3615205040446 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An. Điện thoại: 0987.251.726.
Nguyên Khoa