Tôi là nữ, gần 40 tuổi, kết hôn được vài tháng, chồng bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau vài năm, lúc kết hôn tình cảm không còn nhiều nhưng nghĩ lại mình cũng lớn tuổi, không còn nhiều cơ hội nữa, lấy đại cho xong. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi thật sự không khác gì hai người bạn chung nhà, việc ai người nấy làm, cả ngày bận rồi tối gặp nhau chỉ hỏi thăm vài câu, lúc có lúc không. Chuyện chăn gối chúng tôi cũng chỉ một hai lần mỗi tháng, tháng có tháng không. Nhiều khi tôi nửa đùa nửa thật với chồng rằng chúng tôi như những người bạn.
Vợ chưa có con nhưng thật sự tôi cũng không muốn sinh con ra trong tình cảm nhạt nhẽo như thế này. Tôi nghĩ anh giải quyết nhu cầu bên ngoài vì với linh cảm phụ nữ, chắc chắn chồng sẽ như vậy. Chúng tôi đều không muốn ly dị vì trọng mặt mũi. Tôi vẫn còn trẻ đẹp, việc muốn có đàn ông để tâm sự không thiếu, dĩ nhiên tôi sẽ biết cách chọn lựa để bản thân an toàn và kín đáo. Tự nhiên tôi cảm thấy bế tắc, ly dị không được, còn sống như vậy suốt đời sẽ ra sao?
Hà Lan