Tôi 35 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm nay và có 2 con, đang sống ở TP HCM. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, còn tôi làm nhà nước. Những năm đầu tiên, công việc của chúng tôi khá ổn định, đặc biệt là việc của chồng tôi. Sau một vài năm chúng tôi đã có nhà cửa, đất đai và xe cộ. Những năm gần đây, công việc của anh gặp nhiều khó khăn, công ty đi xuống, giờ gần như phá sản, công ty chỉ duy trì trên danh nghĩa, chồng tôi thậm chí còn nợ một khoản tiền.
Tôi đã chì chiết chồng khá nhiều về việc anh không kiếm được tiền nữa. Năm vừa rồi anh phải bỏ ra ngoài thuê nhà để ở, đồng thời viết đơn xin ly hôn với động thái rất cương quyết. Sau đó, tôi ăn năn, nhận ra sai lầm của mình, xin được tha thứ và thử thách nên anh đồng ý rút đơn ly hôn, quay về sống cùng mẹ con tôi. Giờ dù gặp khó khăn trong công việc nhưng trên thực tế chúng tôi vẫn còn 2 ngôi nhà cho thuê được khoảng 30 triệu/tháng. Để tiếp tục làm ăn và trả bớt một số nợ, chồng có ý kiến sẽ để tôi quản lý toàn bộ số tiền cho thuê 2 ngôi nhà, cộng với lương của tôi khoảng hơn 10 triệu/tháng, như vậy tôi vẫn có hơn 40 triệu/tháng để chi phí sinh hoạt gia đình trong giai đoạn anh đang khó khăn. Đồng thời chồng đề nghị bán xe ôtô khoảng 700 triệu nhưng tôi không đồng ý.
Tiếp đó, chồng tôi lại nói nếu không đồng ý bán xe thì để cho anh cầm cố xe vay tiền ngân hàng, anh sẽ là người đứng nợ, tôi cũng không đồng ý. Tuy nhiên sau đó tôi nói sẽ đồng ý cho anh bán xe lấy để tiền, đồng thời đưa thêm 300 triệu để anh lấy tiền làm ăn, với điều kiện anh và bố mẹ chồng phải sang tên cho riêng tôi nhà của bố mẹ anh (giá thị trường khoảng 5 tỷ). Nói là thế nhưng tôi cam đoan sẽ chỉ dùng cái nhà đó cho các con chứ không có mục đích nào khác. Sau đó chồng trở mặt, mắng chửi tôi thậm tệ, nói tôi tham tiền, chỉ biết yêu tiền. Mỗi lúc uống rượu anh đều chửi bậy, thậm chí đánh tôi, cho đến giờ anh lại muốn ly dị.
Tôi nghĩ chồng mới là người tham tiền, chỉ vì vợ không đồng ý cho bán xe mà quay sang mắng chửi, đòi bỏ tôi. Xin độc giả cho ý kiến về việc này, tôi có nên đồng ý bỏ chồng hay phải làm như thế nào? Mong nhận được sự góp ý của các bạn.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.