Từ: Hà
Đã gửi: 04 Tháng Giêng 2012 4:44 CH
Tôi là phụ nữ, thường hay đọc những bài tâm sự về việc ngoại tình và người thứ ba, có nhiều khi đọc thấy phát bực. Đọc đi đọc lại rồi cũng thấy chủ yếu phụ nữ lên án đàn ông về việc ngoại tình, về người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình họ. Đàn ông lên tiếng bao biện, có người còn cảm ơn và xin lỗi người thứ 3 “có lòng tự trọng”. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, tóm lại chúng ta học được gì.
Trước hết với phụ nữ: chúng ta phải quyết tâm bỏ hẳn cái thói cằn nhằn, nói dai, nói nhiều với chồng, bỏ luôn cái thói chỉ trích, thiếu tôn trọng chồng và gia đình chồng. Cứ tâm niệm rằng “cái gì mình không muốn thì cũng đừng bắt chồng phải chịu đựng”. Nói chung nên cố gắng giải quyết mâu thuẫn vợ chồng bằng cách hài hòa nhất có thể.
Tôi thật không muốn và khó chịu khi những người chồng cho rằng việc ngoại tình là do phụ nữ chúng ta, và nó chẳng có gì ghê gớm cả. Tuyệt đối không được hành động thô lỗ khi phát hiện chồng ngoại tình. Nó chỉ làm giảm danh dự của chính chúng ta mà không mang lại lợi ích gì cả. Không việc gì phải hò hét chồng cho mệt người cả.
Với cánh đàn ông bao biện cho việc ngoại tình: các anh không chịu nổi vợ thì ly dị đi, ai bắt các anh chịu đựng để rồi đi ngoại tình lén lút. Thật là hèn! Giải phóng bản thân có phải là ung dung, tự tại, thích làm gì thì làm, không ai lên án được, cũng không làm khổ người khác nữa? Đừng mang con cái ra làm lý do. Đã đến lúc không chịu được nữa thì đừng cố.
Mà theo tôi nghĩ ngoài lý do con cái còn do các anh tham lam nữa. Và trước khi hỏi tại sao vợ đối xử với mình như thế cũng thử hỏi coi mình đã làm được gì cho vợ. Và vì sao vợ bắt nạt, kiểm soát được các anh cũng là do các anh hèn, để cho vợ leo lên đầu mà ngồi.
Với người thứ ba: Trên đời này đầy rẫy đàn ông, tránh xa những kẻ có vợ con mà còn lăng nhăng. Nếu yêu nhau thì hãy đến với nhau, còn không được thì dẹp. Người thứ ba chỉ nhận toàn đau khổ thôi, không đáng phải như thế." Vài dòng gửi tới quý vị độc giả.