From: Lam Munthi
Sent: Thursday, December 02, 2010 9:03 PM
Chào bạn Xuân Thu!
Tâm sự của bạn giống như mình cách đây 20 năm về trước. Nghe 20 năm tưởng chừng như lâu lắm nhưng cả mình và ông xã đều nghĩ là việc mới vừa xảy ra gần đây thôi. Ngày đó cũng vẫn là ý kiến của người lớn rằng dần thân tỵ hợi là tứ hành xung, ba mẹ mình phản đối quyết liệt cũng giống như bạn bây giờ.
Lúc đó có chị cả của mình thì tán thành tình cảm của tụi mình nên tích cực đi xem bói, thầy bói nói là được, tuy tuổi xấu nhưng cung mạng thì rất tốt. Vậy là cả hai gia đình đều đi xem đến 4 ông thầy bói và ông nào cũng nói vậy. Kết quả là bây giờ con trai mình đã 16 tuổi và con gái 10 tuổi, mình có được vài căn nhà cho thuê và một cơ sở sản xuất với một cửa hàng ổn định ở quận 5 TP HCM.
Nhiều người thắc mắc tại sao hai tuổi này khắc khẩu mà tụi mình lại sống êm đềm như vậy? Đó là nhờ suy nghĩ và cách sống của mình. Một câu nhịn 9 câu lành, đồng vợ đồng chồng, tụi mình tôn trọng ý kiến riêng của nhau, luôn nhìn về một hướng để cùng chăm lo vun vén cho con cái và gia đình nội ngoại.
So về tuổi tác thì mình hơn Thu nhiều, vì vậy mình khuyên bạn, tuổi tác chỉ là phần bên ngoài, vấn đề là hai bạn có thật sự cần nhau, nhường nhịn nhau được hay không? Vì người ta thường nói: Dần thân tỵ hợi tứ hành xung, chổi chà chổi quét, quét lung tung mà. Rất mong bạn được hạnh phúc.