Vợ chồng tôi nuôi dạy các con nên người, lo công việc cho cả 4 con ở trong cơ quan nhà nước. Giờ các con đều có cuộc sống ổn định và ở gần bố mẹ.
Nhìn chung các con cũng biết điều, vợ chồng tôi dễ tính và giúp đỡ chúng. Chúng tôi làm việc nhà, trông cháu nội cho các con yên tâm đi làm. Sinh hoạt phí trong nhà các con chủ động chi, tôi vẫn phải mua thêm những thứ lặt vặt hoặc khi các con chưa kịp mua. Tôi có lương hưu, thoải mái chi tiêu và có một khoản tiết kiệm dự phòng cho tuổi già.
Gần đây tôi thấy chưa hài lòng về các con; có vẻ chúng tính toán và ky bo với bố mẹ. Ngôi nhà đang ở tuy vợ chồng tôi chưa nói là sẽ chia cho các con thế nào nhưng trong nghĩ sẽ giao lại cho vợ chồng con trai, không muốn bán đi để chia. Vợ chồng con trai làm ăn khá, đã có ôtô và có tiền tiết kiệm. Tuy nhiên có những việc sửa chữa, mua sắm trong gia đình thì các con vui vẻ chủ động chi ra, nhưng cũng có những việc các con miễn cưỡng chi. Nhiều việc các con làm hay lấy tiêu chí tiết kiệm ra để tính toán, không chịu làm phương án tốt nhất khiến tôi chưa hài lòng. Tôi biết các con còn có tiền tiết kiệm mà lại nói là giờ chỉ lo được như thế, nhiều hơn thì khó khăn.
Tôi nên làm gì để các con chủ động và tích cực với vai trò con trưởng của mình hơn?
Minh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc