Từ: Quân
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 1:45 SA
Tôi thực sự thấy ý nghĩ của chị không được, bây giờ chị còn trẻ, còn đang độ tuổi phù hợp cho việc sinh con nhưng cũng chỉ ít năm nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Khi ấy chị không còn dễ dàng trong chuyện này nữa và dù muốn hay không việc sinh con với chị lúc ấy là một điều khá khó khăn. Cha mẹ chị có phải đánh mất mình khi nuôi chị thành đạt hay không? Chị hay tự nghĩ xem.
Tuy tôi còn là một sinh viên nhưng chuyện này tôi nghĩ không phải quá to tát gì mà tôi không thể hiểu được, nhưng như chị nói chị là một người học vấn cao, sao chị lại không thể hiểu được chuyện này? Gia đình là nền tảng của xã hội và một đôi vợ chồng có con là điều tất yếu. Nếu ai cũng như chị thì xã hội này làm gì còn lưu truyền được những câu ca dao như: "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” nữa chứ.
Ông bà ta vẫn nói: "Có con mới hiểu lòng cha mẹ". Chị đang ích kỷ chứ không phải là chị sinh con là một điều ích kỷ.