Con gái lớn của tôi 23 tuổi, là sinh viên năm cuối, ban ngày đi thực tập để chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, lương mỗi tháng khoảng 3-4 triệu. Thời gian gần đây, cháu hay thức khuya đến một hai giờ sáng để chơi game và nhắn tin với bạn trai. Tôi tìm hiểu, biết cháu quen bạn trai người Philipines thông qua nhóm chơi game. Từ nhỏ, sức khỏe cháu không tốt nên tôi không đồng ý việc cháu thức khuya như vậy, vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như giấc ngủ của em gái (hai chị em ngủ chung phòng). Chưa kể việc ham chơi game là tấm gương không tốt cho em, dễ khiến em bắt chước.
Tôi và chồng đã nói chuyện với cháu nhiều lần, phân tích tác hại khi thức khuya nhưng cháu không nghe, có ý thách thức, chống đối, bỏ qua lời nói của bố mẹ. Cháu nói rằng ban ngày phải đi làm mệt, về nhà còn không được làm những điều mình thích, rằng bố mẹ can thiệp vào cuộc sống của cháu. Trong khi đó, cháu về đến nhà đã có cơm ăn, áo mặc, hầu như không phải làm việc nhà. Tôi thật sự rất chán nản khi vợ chồng tôi cho con ăn học đầy đủ, lo lắng mọi thứ mà con lại sinh hư như vậy, có những lời nói vô ơn với đấng sinh thành.
Chồng tôi giờ bất lực, muốn làm cho cháu phòng riêng và không quan tâm nữa, nhưng tôi lại muốn yêu cầu cháu tự đi tìm phòng trọ và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi lo nếu cứ thỏa hiệp, sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ tiếp tục ỷ lại bố mẹ và dành toàn bộ thời gian để chơi game, lúc ấy vợ chồng tôi còn khổ dài. Thà rằng bây giờ cho cháu tự lập để cháu đối mặt với những khó khăn, may ra mới sớm thay đổi được. Vì sự bất đồng quan điểm này, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi mong nhận được cái nhìn khách quan và tư vấn của mọi người. Xin cảm ơn.
Như Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc