From: tieu tinhtinh2888
Sent: Sunday, September 07, 2008 8:31 AM
Subject: Hãy thang thang va dut khoat voi chong
Chị Tâm thương!
Có lẽ hầu hết những người phụ nữ luôn yêu thương chung thủy với chồng đều muốn chồng mình đáp trả bằng một sự thủy thủy chung.
Nhưng cuộc sống thì không phải vậy chị ạ. Đàn ông cứ nói rằng những thứ tình ngoài luồng kia chỉ là bản năng, nhưng họ không biết là con người có suy nghĩ chứ không phải là con vật hành động theo bản năng của nó. Chị đã tha thứ cho chồng một lần và nhiều lần anh như vậy thì có lẽ bản chất con người anh đã như vậy rồi.
Giờ đây chị hãy tĩnh tâm ngồi lại và trao đổi một cách thẳng thắng dứt khoát với chồng, xem như đây là cơ hội cuối cùng để anh ấy có thể về với gia đình và làm người đàn ông tốt. Hãy nói với anh ấy về tình cảm của chị, hạnh phúc gia đình những thứ đáng quý hơn gấp ngàn lần những loại gái nhảy, cave ấy, hãy nói về bệnh tật mà anh sẽ gặp nếu tiếp tục, danh dự gia đình và con cái. Chị hãy trao đổi một cách dứt khoát và hãy hỏi anh xem nếu đặt vào địa vị chị anh sẽ thế nào?
Và nhớ hãy trao đổi thẳng thắn về mối quan hệ vợ chồng cùng với anh ấy nữa. Tất nhiên nếu có thể chị hãy nhờ cha mẹ chồng hay anh chị em chồng giúp mình nếu thấy cần thiết. Và nếu anh ấy vẫn theo lối mòn xưa, hay phản ứng bình thường nếu như anh ấy ở vào địa vị chị thì em nghĩ tốt hơn hết chị hãy để cho anh có cuộc sống thỏa mái một mình muốn làm gì thì làm, tức là ly hôn đó chị à! Dù biết ly hôn sẽ không tốt cho con nhưng còn đỡ hơn là có một người cha trụy lạc không biết thương vợ con.
Trước mắt chị đừng trả đũa anh ấy bằng cách "ông ăn chả bà ăn nem". Mình phải biết tôn trọng mình chứ chị! Em nghĩ với thái độ thuyết phục và trao đổi dứt khoát thẳng thắn thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại thôi. Nhưng khi trao đổi chị phải nhớ là vừa mềm dẻo vừa dứt khoát, không cần lên tiếng lớn nha chị!
Cơ bản nhất là chị hãy tự tin vào bản thân mình và khuyên giải chồng, dù sao anh ấy vẫn là chồng chị mà.
Cố lên chị nhé! Chúc chị mạnh mẽ và hạnh phúc.
Hiền Thu