From: Mon Day
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, October 08, 2006 9:34 PM
Subject: Ban da hieu cho
Bạn Chi thân mến!
Tôi rất buồn và thông cảm với bạn. Là người phụ nữ ai cũng cần tình yêu, cần được quan tâm, chia sẻ và che chở. Thật buồn vì chồng bạn lại là một người ích kỷ và thô bạo như vậy. Nhưng vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Vì gia đình và vì hạnh phúc của bản thân, bạn phải hy sinh nhiều hơn thì tình hình mới có hy vọng sáng sủa hơn được.
Qua cách bạn tâm sự tôi biết bạn vẫn yêu chồng mình, hai người đã có quãng thời gian tìm hiểu nhau đến 7 năm trời, như thế nghĩa là bạn rất hiểu chồng mình về tính cách, nhân cách và nhiều thứ khác nữa. Vậy tại sao anh ấy lại thay đổi và giữa hai bạn lại có những rạn nứt ghê gớm như thế. Trước hết xin khuyên bạn hãy dừng nghĩ về chuyện chia tay lại, hãy nghĩ về những trục trặc giữa bạn và chồng bạn. Liệu bạn đã thực sự hiểu chồng mình chưa, xin lỗi, trong quan hệ chăn gối giữa hai người có trục trặc gì không?
Theo kinh nghiệm của tôi, nếu người chồng yếu hơn vợ hoặc không đạt khoái cảm trong tình dục thường hay dẫn tới chứng trầm cảm rất nguy hiểm mà biểu hiện của nó hoặc là khiến anh ta ít nói, xa lánh vợ hoặc ghen tuông và kiểm soát vợ thô bạo. Bạn nói bạn nhạy cảm trong chuyện chăn gối, thế nhưng bạn đã hiểu anh ấy trong chuyện đó chưa? Hãy tìm hiểu những điều tế nhị đó, giúp anh ấy cảm thấy thoải mái tự tin khi cùng bạn. Không xấu hổ mà phải cùng nhau khám phá, cùng nhau hòa nhập vào mọi cử chỉ động tác, lời nói và âm thanh, tất cả để tạo nên sự thăng hoa cho cả hai.
Nếu cần có thể phải đi khám và chữa bệnh nghiêm túc. Bạn hãy kiên nhẫn, đừng tranh cãi hay xung đột với chồng lúc này, cố gắng mềm mỏng, dịu dàng và tỏ ra biết nghe lời một chút, bạn có thể giả vờ như vậy cũng được có sao đâu nhất là vào lúc này. Nếu vì cá tính của mình mà không kiềm chế được rất dễ khiến mọi chuyện hỏng bét. Nếu không phải là nguyên nhân sinh lý, cho phép tôi được xin lỗi lần nữa, liệu chồng bạn có thể có mối quan hệ ngoài luồng nào không?
Tôi cũng là đàn ông nên tôi không hiểu sao cứ cãi nhau lại phải trừng phạt vợ mình bằng cách đó nhỉ, trừ phi nếu tôi không đủ khả năng hoặc tôi không ham muốn vợ mình nữa mà thôi. Còn đối với mối quan hệ của bạn với người đàn ông kia ư, theo chủ quan của tôi nếu bạn còn yêu chồng thì không nên tiến xa nữa, mà tôi chắc là bạn vẫn yêu anh ấy. Tình cảm hiện thời của bạn dành cho người đàn ông khác chỉ như "nắng hạn gặp mưa rào thôi".
Tôi nghĩ bạn hãy tìm cách tưới cho mảnh vườn hạnh phúc của mình trước đi đã, đừng phụ thuộc vào "thời tiết", hãy bắt tay vào ngay đi đừng e ngại. Chúc bạn hạnh phúc!