Mỗi tối, vợ chồng sau khi lo cho con xong sẽ ngồi ăn uống, nói chuyện, tâm sự tới khuya rồi đi ngủ. Tôi vừa tìm được việc ổn định, môi trường tốt, đúng sở thích nhưng lương không cao như trước, chỉ bằng 1/3 lương chồng. Bù lại, chồng làm việc ở nhà, khá bẩn vì nhiều người qua lại. 5h sáng tôi đã dậy làm việc nhà, lo ăn uống, cho con đi học, 5h chiều về dạy con học (bé học thêm bên ngoài không hiệu quả), làm vườn, trang trí nhà cửa. Chủ nhật tôi chở con qua ngoại chơi, trưa về giặt đồ, lau dọn một loạt, cả tuần không có ngày nghỉ ngơi. Chồng làm cả tuần ở nhà, 9h sáng đến 8- 9h tối nên tôi không yêu cầu anh phụ việc nhà, chỉ rước con đi học về (cách nhà mấy trăm mét). Việc đóng góp tài chính cho gia đình thì vợ chồng tôi ngang nhau.
Sau khi cãi vã vì chuyện sinh thêm con thứ hai khá nặng nề, vợ chồng tôi bỗng lạnh nhạt hẳn. Trước kia kinh tế không ổn định, tháng nào hết tháng đó nên tôi không muốn sinh thêm. Tính tôi hay lo xa, sợ gia đình không đủ vững, lại xào xáo, muốn ổn rồi tính tiếp. Khi ổn rồi tôi muốn có đứa thứ hai thì chồng lại giận dỗi, bảo muộn quá vì tôi 35 tuổi rồi. Cả tháng nay chúng tôi cứ như hai người bạn, không còn những hành động và cử chỉ thân mật, đôi khi không ngủ chung giường lại thấy thoải mái. Sáng tôi đi làm thì chồng vẫn ngủ, tối tôi ngủ còn chồng chưa về hoặc chơi game ngoài phòng khách, chỉ cuối tuần mới ngồi nói chuyện với nhau.
Vợ chồng tôi tương đương mọi mặt, có nhà, con ngoan, công việc ổn định, chỉ cãi nhau về chuyện có thêm con nên không biết làm sao để trở lại như xưa. Mong các bạn tư vấn.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc