Thứ năm, 27/2/2025
Thứ năm, 27/2/2025, 06:00 (GMT+7)

Vợ chồng bán nhà làm vườn hoa 6.000 m2

Trung QuốcNăm 2017, vợ chồng cô Chan bán hai căn nhà ở Thâm Quyến, chuyển đến Đại Lý và cùng nhau tạo dựng khu vườn Momi nổi tiếng ở chân núi Thương Sơn.

Cô Chan, 45 tuổi, người Thâm Quyến là một họa sĩ vẽ minh họa sách thiếu nhi, có tình yêu với cây cỏ từ nhỏ. Năm 2013, Chan nghỉ việc, cùng chồng kinh doanh sen đá. Họ thuê một biệt thự để làm nơi chăm sóc loài cây cảnh này, biến nơi đây thành không gian lý tưởng cho những buổi vẽ tranh, uống trà và gặp gỡ bạn bè.

Khi chủ nhà lấy lại căn biệt thự chồng Chan đề nghị chuyển đến Đại Lý.

Khí hậu Đại Lý khô nóng, lý tưởng cho các loài cây mọng nước như xương rồng, sen đá phát triển.

Họ quyết định bán hai căn nhà ở Thâm Quyến, mang theo hàng nghìn chậu sen đá, rời thành phố lớn đến vùng đất mới cách gần 2.000 km. Từ vài nghìn cây ban đầu, đến nay họ đã nhân giống được hơn 300.000 chậu.

Dù ổn định với trang trại sen đá, trong lòng Chan vẫn ấp ủ một giấc mơ xây dựng một khu vườn hoa. Năm 2017, cặp vợ chồng quyết định thuê được hơn 6.000 m2 đất dưới chân núi Thương Sơn, cách thành cổ Đại Lý 10 phút lái xe. Khu vườn Momi ra đời.

Họ đã chi hơn một triệu tệ (3,5 tỷ đồng) vào khu vườn và trồng 20.000 loài cây và hoa. Trong đó có 500 giống hoa hồng Anh, 200 giống cẩm tú cầu, 200 giống hoa thiết tuyến, cùng vô số loài cây và hoa cỏ khác.

Khu vườn Momi được thiết kế theo phong cách tự nhiên, kết hợp giữa yếu tố hiện đại và cổ điển. Vườn bao gồm các khu vực chính như: vườn hoa phong cách đồng quê, vườn hồng hình tròn, vườn hồng trên đảo, hành lang hoa hồng, hồ nước, vườn cẩm tú cầu, vườn sen đá, con suối.

Momi cũng đưa nhiều hình tượng Totoro, Vô diện vào khu vườn. Khi đặt chân đến đây, khách sẽ có cảm giác như đang lạc vào thế giới của bộ phim hoạt hình Nhật Bản Studio Ghibli. Hơn nữa cánh đồng cỏ lông vũ và hoa hành cảnh rất được du khách yêu thích.

Quá trình làm vườn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mùa hè năm đầu tiên mở cửa, một trận mưa lớn đã khiến khu vườn bị ngập nước nghiêm trọng. Hoa hồng, cẩm tú cầu đều bị úng rễ, nhiều cây chết. Sau trận mưa đó, hệ thống thoát nước đã được cải thiện, đặc biệt một con suối nhỏ chảy quanh khu vườn đã được tạo ra.

Giờ đây, mỗi khi mưa xuống, nước sẽ theo dòng suối chảy thẳng ra hồ Nhĩ Hải, giúp khu vườn không còn bị úng nước, đồng thời tạo nên một cảnh đẹp cho vườn.

Ban đầu, vợ chồng Chan dự tính mất 4-5 năm để khu vườn hoàn thiện. Tuy nhiên, nhờ khí hậu và đất đai thuận lợi của Đại Lý, chỉ sau 3 năm, vườn đã đạt được vẻ đẹp họ mong muốn.

Tháng 5/2020, vườn Momi mở cửa và nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội. Cùng năm đó, vườn lọt vào danh sách một trong 20 địa điểm "Bản đồ tỏ tình đẹp nhất Đại Lý" được thành phố này công bố. Từ đó đến nay, nhiều chương trình truyền hình thực tế, phim và tạp chí nổi tiếng đã chọn khu vườn làm bối cảnh quay, chụp hình.

Mùa đẹp nhất trong năm của khu vườn kéo dài từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11, với nhiều loài hoa đua nở. Đặc biệt hoa hồng và cẩm tú cầu có thể nở nhiều lần.

"Chính tôi cũng thường xuyên bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp trong vườn, chứ chưa nói đến những người không quen thuộc với khu vườn", Chan nói.

Để khách trải nghiệm trọn vẹn, cô đã thiết kế một lộ trình tham quan khu vườn. Đầu tiên là ghé thăm vườn đồng quê, vòng tròn hoa hồng, vườn cẩm tú cầu, studio nghệ thuật, vườn cây mọng nước, khu vườn gương và hành lang hoa hồng. Ngoài thăm vườn, còn có nhiều hoạt động như tiệc trà chiều, dã ngoại, chụp ảnh, tổ chức các sự kiện, các workshop thủ công, vẽ tranh.

Trong hình là một góc hành lang hoa hồng kéo dài hàng chục mét.

Cô Chan chia sẻ cuộc sống ở Đại Lý chậm rãi nhưng không hề nhàm chán. Mỗi sáng cô dành thời gian chăm sóc cây cối, đạp xe quanh khu vườn. Những ngày mưa, cô vẽ tranh, lắng nghe tiếng mưa rơi, tận hưởng từng khoảnh khắc giản dị nhưng trọn vẹn.

"Mọi người thường đến đây để xem hoa, nhưng ngay cả khi đông đến, nhìn những thân cây trơ trụi, tôi vẫn thấy vui. Chỉ cần ở trong vườn, lúc nào tôi cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc", cô Chan nói.

Bảo Nhiên (Theo Zhuanlan)