Nhà tôi may mắn hơn chút là sổ đỏ do vợ chồng tôi đứng tên. Chúng tôi kinh doanh, có em gái và cháu trai ở cùng để làm cho vợ chồng tôi. Em là mẹ đơn thân, làm cùng nhà tôi được năm năm. Tôi bao ăn ở và trả lương hàng tháng cho em cùng những nhân viên khác. Năm 2021, em gái tôi làm nhà nhỏ trên mảnh đất ngoại cho. Em góp được hơn 100 triệu đồng và hỏi mượn vợ chồng tôi khoảng 200 trăm triệu đồng. Chồng tôi đồng ý cho mượn nhưng chúng tôi không có tiền mặt, vốn liếng đều trong hàng hóa nên anh nói thế chấp sổ nhà mình vay giúp em. Còn lãi không bao nhiêu nên tôi trả luôn cho em, giúp em có căn nhà che mưa nắng.
Không biết thông tin tôi vay ngân hàng ở đâu ra, anh trai ngỏ ý vay giúp anh 300 triệu đồng luôn, lãi suất anh tự trả mỗi tháng. Anh nói cần đầu tư làm ăn. Tôi hỏi chị dâu và cũng được xác nhận là làm ăn. Vợ chồng tôi đồng ý vay giúp, vì anh em khó khăn giúp nhau là bình thường. Sáu tháng sau, khi chồng tôi có đủ tiền mặt 200 triệu đồng, nói với tôi kêu anh trai nộp tiền vào trả để lấy sổ về, căn nhà mấy tỷ bạc để ngoài anh không yên tâm, chỉ yên tâm khi để trong két nhà mình. Tuy nhiên, anh trai lại bảo chưa có tiền.
Về phần 200 triệu đồng em gái mượn, chồng tôi nói cho em luôn vì em khó khăn và một mình nuôi con. Vả lại trong năm năm làm cho tôi, em không nề hà công việc gì, giúp anh chị có lợi nhuận, chăm sóc con cái giúp nên vợ chồng tôi rất quý em. Tính chồng tôi khá tốt, ham làm tiết kiệm và giúp đỡ mọi người, tiền bạc trong nhà do tôi quản lý.
Anh trai chị dâu tôi cũng chăm làm nhưng tiêu pha rất rộng. Chị dâu mua sắm, ăn uống, chi tiêu rất thoáng rồi đăng lên mạng xã hội trong khi không trả được nợ nên chồng tôi không thoải mái. Mãi đến bây giờ anh trai vẫn chưa trả nợ và không hẹn thời gian trả. Chồng tôi nói đợt này anh sẽ trả hết tiền và rút sổ ra, đừng hòng hỏi vay mượn anh thêm lần nào nữa, làm sấp mặt tiết kiệm từng đồng ai biết, của mình thì mình giữ. Anh nói có vẻ giận dỗi và có phần trách móc anh trai. Tôi thương anh trai khó khăn, nếu có thì anh đã trả, nhưng cũng thương chồng vì anh làm kinh tế chính, tôi chỉ phụ cho có. Tôi thấy khó xử giữa chồng và anh trai.
Thu Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc