From: Vu Thi Hong Nhung
Sent: Monday, August 09, 2010 5:06 PM
Em chào anh Minh,
Em là một độc giả của chuyên mục tâm sự trên VnExpress. Em đã đọc rất nhiều tâm sự của các anh các chị. Em mới 25 tuổi, chưa có gia đình nên không hiểu hết chuyện gia đình được như các anh các chị, nhưng đọc tâm sự của anh, em rất thông cảm và muốn chia sẻ suy nghĩ của mình chứ không dám khuyên gì.
Em nghĩ rằng nếu vợ chồng anh đã thực sự yêu nhau cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc sống như thế thì anh không nên có con riêng với người phụ nữ khác. Em biết khi vợ chồng ở với nhau thì một đứa con sẽ là kết quả tốt đẹp nhất minh chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng thật là buồn khi anh chị lại chưa được hưởng niềm vui trọn vẹn đó.
Như em, em là một người rất yêu trẻ con, nhìn chúng rất dễ thương nên em nghĩ khi chưa có con thì chị bạn anh nói thế chứ khi sinh cháu ra rồi một người tốt như thế thì không bao giờ có thể bỏ con mình. Dù có cho anh chị nuôi thì lòng sẽ nhớ con nhiều lắm vì dù sao thì chị ấy cũng mang nặng đẻ đau mà. Chắc chị ấy sẽ khổ lắm. Chẳng nhẽ anh muốn người đã giúp mình lại thế?
Còn về phía vợ anh nữa, vợ anh rất muốn có con, nhưng em nghĩ người phụ nữ nào cũng thế, khi chị ấy rất yêu chồng mình thì thật sự dù có mong có con đến đâu nhưng khi chồng có con với người khác chị ấy cũng sẽ bị tổn thương lắm.
Em nói thật chỉ nghe anh ngủ với bạn thôi em đã thấy buồn rồi nếu em là vợ anh đó, chứ đừng nói là anh có con với người khác. Thực sự nếu em là vợ anh mà anh thích có con với người khác em sẽ chọn giải pháp ly hôn để anh đi với người ta cho trọn nghĩa vẹn tình chứ em không làm thế đâu.
Em nghĩ nếu anh chị thực sự muốn có bé để nuôi mà đã làm mọi cách rồi, nhưng không được thì sao không xin một em bé về làm con nuôi. Như thế vẫn hạnh phúc mà lại làm được một cái phước lớn đó.
Thôi em chỉ chia sẻ những suy nghĩ của em thế thôi. Chúc anh có những quyết định sáng suốt nhất.