From: hongbach_hp
Sent: Monday, August 09, 2010 4:40 PM
Anh Minh kính mến!
Em chắc chắn còn ít tuổi hơn anh, ít kinh nghiệm sống hơn anh, nhưng cũng xin gửi anh một vài dòng chia sẻ.
Anh chị đã yêu nhau và sống với nhau 15 năm chia ngọt sẻ bùi, lo toan đủ các công việc lớn nhỏ hai bên. Điều đó chứng tỏ anh chị đã rất yêu nhau, tình cảm rất sâu nặng.
Việc khiếm khuyết của chị làm cho chị không thể sinh con là một thiệt thòi lớn của người phụ nữ. Chị cũng đã đau khổ thế nào chắc anh cũng biết. Vậy việc anh sẽ có con riêng thì ý kiến và thái độ thế nào ạ? Chị có bao giờ nói với anh như anh nên tìm con ở bên ngoài không ạ?
Anh chị chắc đã tìm nhiều cách để có con mà không đạt kết quả. Có thể vì cách đây 15 năm trình độ y tế nước nhà chưa phát triển để có thể giữ những đứa bé cho chị. Em cũng là một người khả năng sinh con kém nên khi mang bầu lần đầu tiên đã phải nằm viện tiêm đủ thứ, phải nghỉ việc ở hẳn nhà... Nên em hiểu việc một người mẹ đánh mất con mình do khiếm khuyết cơ thể sẽ suy sụp thế nào.
Trong quá trình điều trị, em được một bác sĩ ở Hải Phòng tận tình giúp đỡ nên đã giữ được đứa bé lại. Và cô ấy cũng đã giúp một đôi vợ chồng giống như anh chị sinh được một cô công chúa xinh xắn. Em nghĩ còn nước còn tát. Nếu anh chị muốn thử lại lần nữa thì anh có thể liên lạc với em qua email hoaidtt83@gmail.com. Em sẽ giúp anh liên hệ với cô bác sĩ ấy.
Còn việc anh hỏi người phụ nữ kia không đòi hỏi điều kiện vật chất gì liệu có tốt thật không? Em xin phân tích như sau:
Thứ nhất, cô ấy đã ly hôn. Cô ấy đã có một đứa con làm bầu bạn để chăm sóc (nghĩa là cô ấy không có nhu cầu quá bức thiết về việc sinh con). Cái cô ấy thiếu là tình yêu của một người đàn ông. Và anh, anh là người cô ấy yêu, một người đàn ông tử tế, yêu vợ, biết hy sinh vi gia đình.
Thứ hai, khi đứa con sinh ra, anh có đảm bảo là sẽ không gặp gỡ mẹ đứa bé? Lúc con ốm, con đau, anh sẽ sát cách cùng cô ấy để chăm sóc con. Liệu khi đó anh có chắc chắn sẽ không phát sinh tình cảm với mẹ đứa bé không? Lúc đó anh có thấy có lỗi với vợ anh không? Người vợ đã đầu gối tay ấp với anh suốt 15 năm.
Thứ ba, nếu vợ anh đồng ý đón đứa bé về chăm sóc, anh có đảm bảo rằng mẹ đứa bé không tìm cách gặp gỡ đứa con và anh. Vì tình máu mủ ruột rà sẽ không bao giờ quên, người mẹ sẽ tìm mọi cách liên lạc với con. Và khi bí mật bị hé lộ, đứa bé sẽ sốc như thế nào, có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của cháu.
Theo em, còn nước còn tát. Anh chị nên thử thêm lần nữa. Nếu không được, anh hay bàn tính kỹ với vợ về việc nhận con nuôi, hoặc làm phương án xin con như anh đang định làm nhưng nên cho vợ anh biết. Và phải tính toán đến ảnh hưởng của các tình huống trên đến cuộc sống của vợ chồng anh!
Chúc anh chị vượt qua khó khăn!