From: Ha Nguyen Thi Viet
To: vne-tamsu
Subject: BandoctamsuanhHoang
Chào anh Hoàng!
Do công việc cuối năm tôi nghĩ là công ty nào cũng rất bận rộn và tôi cũng vậy, bận quá nên tôi đành bỏ công việc và tự mình giải thoát khỏi stress. Tôi đã vi vu vào mạng để tiếp thêm thông tin nóng vào dịp Tết sắp đến.
Tôi năm nay cũng còn rất trẻ và chưa lập gia đình, nhưng qua thư anh tâm sự tôi sợ mai sau tôi cũng giống như vợ anh bây giờ. Và tôi xin viết quan điểm của mình anh đọc tham khảo, để anh hiểu thêm về tâm tư của người phụ nữ chúng tôi.
Theo tôi, trong chuyện tình cảm của anh bây giờ thì chính anh mới có thể tự mình thoát khỏi được. Anh tính xem một bên là người vợ hiền thảo hết lòng vì chồng con và gia đình và đặc biệt đặt hết niềm tin vào người chồng, đã trải qua được những sóng gió của gia đình và được bình yên đến ngày hôm nay. Anh cũng thấy rất rõ rồi, tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa. Những gì mà gia đình anh có được cuộc sống từng ấy năm đối với tôi thật là kính nể và là tấm gương cho những người trẻ vươn tới.
Tôi cũng có người bạn trai, chồng sắp cưới của tôi là mối tình đầu. Tôi tự đặt mình vào địa vị của người vợ anh và hiểu được phần nào. Nếu tôi mà biết được chồng mình có yêu một cô gái trẻ chắc chắn là rất buồn (và nếu chị nhà anh không muốn nói đến là sức khỏe lại quay lại như lần anh chị mất đi đưa con gái... thì anh sẽ tính sao đây? Vợ anh đã phải mất một thời gian dài để hồi phục sức khỏe...). Anh luôn là một người được đồng nghiệp và những người xung quanh tôn trọng như vậy thì anh cũng phải tự trau rồi tri thức sống để có được sự tin tưởng và lòng ngưỡng mộ mà nhiều người dành cho anh.
Cô gái trẻ kém anh những 20 tuổi, cái tuổi bay bổng nhiều ước mơ và hoài bão sống, theo tôi nghĩ cô gái này hoàn toàn nghiêm túc và đứng đắn. Những gì cô ấy nói với anh tôi hoàn toàn tin tưởng. Cô ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng vì đúng vào thời điểm anh khó khăn trong công việc và gặp đối tác có thể nói là già trước tuổi và có phần thông minh nên anh cũng có chút ngưỡng mộ và có chút tình cảm. Anh và cô ấy tuổi tác thì chênh lệch liệu có hạnh phúc được không? Anh sẽ phải mất bao nhiều thời gian để có được cuộc sống yên ổn về tình cảm một bên là vợ và con. Vợ anh cũng là người phụ nữ sao có thể chấp nhận chồng chung được.
Theo tôi anh và chị nhà anh nên sắp xếp thời gian cùng đi du lịch xa một thời gian (1 đến 2 tuần) để hai vợ chồng cùng trải nghiệm những gì đã qua và lấy lại sự lãng mạn, thăng bằng sau bao năm tháng bôn ba vất vả vì cuộc sống chẳng hạn. Còn tôi nghĩ cô gái trẻ kia cũng không có tình cảm sâu sắc với anh vì cô ấy đủ thông minh để hiểu mình làm gì. Cô ấy đã ra điều kiện nếu vợ anh đồng ý thì cô ấy đồng ý cưới mà chẳng có người đàn bà nào lại muốn chung chồng và lại sống hòa thuận về mặt tình cảm cả đôi bên.
Tôi hy vọng anh chấm dứt tình cảm nhất thời và tiếp tục có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con, coi cô gái trẻ như một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Nếu mỗi khi anh nghĩ về cố gái ấy chắc anh sẽ cười tủm tỉm và trong lòng ấm áp khi đã có được cuộc sống gia đình hạnh phúc với mối tình đầu dành cho vợ và những đứa con ngoan ngoãn. Chúc anh chị hạnh phúc!
Bé con.