Tôi mới lấy vợ ở độ tuổi khá muộn. Cuộc sống gia đình ban đầu làm tôi có nhiều trăn trở, muốn chia sẻ và nghe ý kiến của các bạn để hiểu quan điểm mình có sai lầm không. Tôi 35 tuổi, vợ 32 tuổi, mới kết hôn đầu năm 2024, chưa có con, đang trong giai đoạn mong sớm có con đầu lòng. Chia sẻ qua về hoàn cảnh của tôi và vợ. Tôi là kĩ sư điện, sinh sống tại Hà Nội, mức thu nhập trung bình tháng hơn 20 triệu đồng. Vợ thu nhập tương đương tôi. Hiện hai vợ chồng có căn hộ chung cư nhỏ xinh tại Hà Nội. Tôi mua căn hộ đó trước hôn nhân, có sự hỗ trợ của bố mẹ.
Tôi yêu và quyết định tiến đến hôn nhân vì thương yêu, nỗ lực vươn lên, đồng cảm với cuộc sống của em. Em mồ côi ba, mẹ mới mất 3 năm gần đây, nhà còn hai chị em nương tựa nhau. Em trai đang học đại học năm đầu tiên và luôn có sự đồng hành, thương yêu, hỗ trợ từ vợ chồng tôi. Gần đây chúng tôi xích mích một vấn đề, gây ảnh hưởng đến tình cảm. Góc nhìn và quan điểm của tôi về cuộc sống, sự yêu thương ba mẹ chồng, tiết kiệm để hướng đến các mục tiêu to lớn hơn. Vợ tôi lại có quan điểm trái ngược, mong muốn sống phải được hưởng thụ. Vợ thích mua ôtô đi lại vì sợ ngoài đường có ôtô to nguy hiểm, đi du lịch để nâng cao đời sống tinh thần. Về đối nội đối ngoại, trong nhà vợ không thích ai là luôn thể hiện ra mặt. Khi nóng tính, vợ khó kìm chế cảm xúc, luôn gây xích mích, mất lòng, bạn bè của tôi thì không nói.
Về anh em ruột và ba mẹ trong nhà, tôi nhiều lần góp ý với vợ, khi chưa ưng cứ tâm sự riêng với tôi để tìm hướng xử lý, tránh trường hợp ra mặt ngay lúc đó gây khó xử cho chồng. Em không thay đổi, luôn muốn theo cảm xúc bản thân, không nghĩ đến tôi, dù tôi và gia đình tôi dành cho em rất nhiều tình cảm. Vợ cư xử vậy khiến nhiều người buồn lòng, quay lưng. Em có những quan điểm làm tôi rất bất ngờ, nhiều lúc stress, băn khoăn không biết bản thân có quen nhầm người không.
Tổng thu nhập chúng tôi chỉ hơn 40 triệu đồng mỗi tháng nhưng nhu cầu của em nhiều quá, muốn mua ôtô, mua nhà gần cơ quan tiện đi lại, đi làm xa sợ tắc đường, trong khi điều kiện kinh tế chúng tôi chưa đảm bảo. Ngoài ra chúng tôi còn phải chi tiêu hàng ngày, chu cấp cho em vợ ăn học, vợ học thêm thạc sĩ, để ra không được bao nhiêu.
Về bố mẹ bên chồng, quan điểm của vợ là chỉ hỗ trợ chồng báo hiếu chứ không phải trách nhiệm của em. Ai làm em khó chịu, em không muốn quan hệ nữa. Em bảo nhà chồng đang ở hiện không phải nhà của em vì em chưa có tên trong sổ đỏ. Công việc nào em thấy làm được sẽ làm, không phải người chính trong gia đình. Các việc mua đất, tài sản lớn là việc của đàn ông, người chồng cần tạo thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài ra chồng còn phải làm vợ vui, thêm các chuyến du lịch để cân bằng cảm xúc tinh thần, hâm nóng tình yêu. Nhiều quan điểm của em làm tôi rất sốc, đã có những lúc tôi tự hỏi không biết mình có lựa chọn sai lầm và thương em quá nhiều không. Mong các bạn góp ý để tôi biết mình có hiểu sai vợ hoặc lạc hậu trong nhịp sống hiện đại này quá không?
Thành Nam