From: N.T.D.
Sent: Saturday, April 09, 2011 8:33 AM
Kính gửi tòa soạn,
Ngày hôm qua là chính thức vợ chồng tôi chia tay nhưng không trong êm đẹp mà chúng tôi đã xảy ra xô xát và tôi đã đánh cô ấy, mẹ vợ tôi đã nhắn tin chửi rủa tôi thậm tệ. Giờ đây tôi và vợ coi như đã hết, ra tòa ly dị chỉ là vấn đề khi nào thôi.
Tôi phải nói thế này, cả hai chúng tôi đều là trí thức và đều đi học nước ngoài về. Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn sinh viên và khi kết hôn, cả hai gia đình đều có ý ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn lấy nhau vì tôi và cô ấy yêu nhau, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Nhưng, giá như không có chữ nhưng. Bây giờ bên nhà vợ tôi, kể cả vợ tôi cũng nghĩ tôi là người chồng vũ phu. Tôi là người nóng tính, còn vợ tôi là người được nuông chiều từ bé đến khi lấy chồng thì cũng được mẹ đẻ chăm sóc vì tôi ở rể. Chúng tôi lấy nhau năm 2002 cho đến tận tháng 2 năm 2011 vừa qua tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi vừa phải.
Có thể nói trong từng ấy năm trời, vợ chồng tôi ít xô xát to tiếng, nhưng cũng có lúc hai vợ chồng cãi vã và tôi cũng chỉ tát cho một cái rồi thôi. Có lần tôi tát cô ấy một cái (năm 2009) thì cô ấy gọi mẹ lên, bà mẹ vợ tôi đứng ở cửa nhìn vào và nói "ly dị thì tòa nó xử con ở với mẹ" tức là đổ thêm dầu vào lửa chứ không bảo con gái thôi đi.
Nhưng kể từ khi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình tháng 12/2007 (cô ấy ngoại tình một lần trong đợt đi tập huấn ở nước ngoài 3 tháng với người đàn ông nước đó) thì tôi không thể bình tĩnh được nữa. Mới đầu cô ấy nói dối là chỉ thư từ thôi, và người ấy là con gái nên lúc đó tôi và cô ấy có một đêm thức trắng để nói chuyện và tôi không cho cô ấy ngủ, sau đó tôi bỏ qua.
Sau đó bẵng đi một năm, tôi phát hiện trong thư cô ấy gửi đi từ năm 2007 có lời lẽ yêu đương nên tôi đã hỏi cô ấy và cô ấy thừa nhận là có tình cảm với nó, và nó là người đàn ông đã lớn tuổi nhưng không quan hệ tình dục. Lúc ấy tôi đã đánh cô ấy thì cô ấy cũng đánh lại tôi, tôi chửi cô ấy thì cô ấy cũng chửi tôi, cô ấy còn nhơn nhơn không sợ gì và tỏ ra thách thức.
Nhưng cách đây một tháng cô ấy công nhận với tôi là đã quan hệ tình dục rồi vì tôi có chứng cứ. Và đến khi ấy thì tôi không còn chịu được nữa, tôi cũng cố tha thứ nhưng không được, cảm giác bị vợ lừa dối suốt 3 năm trời đã làm tôi điên lên như con thú bị thương. Chúng tôi nói chia tay nhưng thực sự trong thâm tâm cả hai đều chưa muốn. Và tôi đã đánh cô ấy, cô ấy nói sợ khi gặp tôi và đòi chia tay... Giờ thì mọi việc đã xong, tôi và cô ấy chắc chắn là không thể gặp nhau nữa.
Tôi không biện minh cho hành động của mình, tôi biết đánh phụ nữ là sai, nhưng cũng phải xét từ khía cạnh khác. Bản thân tôi là người trong cuộc tôi hiểu diễn biến tâm lý của mình. Trong khi đó người vợ tôi lại được nuông chiều, thích làm gì là làm, lấy chồng vẫn được mẹ chăm sóc, thậm chí là dung túng cho việc làm sai trái. Vì thế nên tôi bị ức chế, cộng với chuyện ngoại tình kia của cô ấy nên đã làm tôi trở thành người đàn ông vũ phu trong mắt vợ.
Tôi mong được đăng tin này hy vọng chị em đừng vội lên án người chồng mà các chị nói là vũ phu nhưng có trí thức, hãy xét từ nhiều khía cạnh thì sẽ tìm ra nguyên nhân mấu chốt của vấn đề.
Cảm ơn tòa soạn.