Hariom đã siết cổ vợ là Luxmi tại căn hộ của hai người ở bang Haryana đêm thứ 5 tuần trước. Sáng thứ 6, khi ông bố vợ tới nhà chơi thì thấy con gái nằm chết trên giường, còn con rể ngồi nhìn trân trân bên cạnh. Ông đã gọi báo cảnh sát và Hariom bị bắt ngay.
Theo Timesofindia, Hariom, chủ một cửa hàng sữa chữa máy tính, khai với cảnh sát rằng anh bực bội và chán ngấy cảnh vợ dí mắt vào màn hình điện thoại vài tiếng để chát qua mạng xã hội, chẳng quan tâm gì tới chồng con, việc nhà.
Nhiều người nghiện mạng xã hội tới nỗi quên cả các mối quan hệ gần gũi nhất. Ảnh: Techlicious.
"Chúng tôi cưới nhau năm 2006 và có 2 con. Mọi việc đều êm ấm cho tới khi tôi mua cho cô ấy một chiếc điện thoại thông minh vào hai năm trước. Cô ấy dần thay đổi, bắt đầu lơ là tôi và các con. Cô ấy chẳng nấu ăn hay làm việc nhà, cũng không đưa con đi học hay giúp chúng làm bài tập. Cả ngày lẫn đêm vợ tôi chỉ lướt Facebook và WhatsApp", anh chồng 35 tuổi nói.
Ban đầu anh bỏ qua tất cả và nghĩ rồi vợ sẽ sớm chán nhưng mọi việc ngày càng tệ. Ngày nào hai người cũng cãi nhau. Hariom cho biết, vì vợ quá nghiện điện thoại và không quan tâm gì tới gia đình nên anh đã phải gửi hai con, 8 và 10 tuổi, vào trường nội trú. Dù vậy, Luxmi vẫn chẳng thay đổi khi thiếu vắng con và còn chơi điện thoại nhiều hơn.
"Cô ta chẳng bao giờ cho tôi xem tài khoản Facebook. Tôi nghi cô ta ngoại tình qua mạng. Chúng tôi lại cãi nhau to và khi đi ngủ tôi biết mình không thể chịu được cảnh này nữa", Hariom nói với cảnh sát.
Hiện Hariom đang bị tạm giữ để điều tra về tội giết người.
Vương Linh