Trước khi lấy vợ, tôi từng có một mối tình lâu năm với cô bạn cấp 3, cô ấy hiện tại chưa lấy chồng. Sau khi chia tay nhau, cô ấy chuyển đến thành phố khác, chúng tôi sau đó thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện tâm sự; từ khi tôi lấy vợ thì chuyện đó ngừng hẳn.
Gần đây, công việc của cô ấy gặp khó khăn nên người anh họ làm quản lý trong tập đoàn tôi đang làm việc xin cho cô ấy trở về làm cùng. Chuyện đó tôi không hề biết trước nên khi gặp nhau tại bãi đậu xe tôi rất ngạc nhiên. Sau đó thỉnh thoảng buổi sáng đi làm đến nơi cùng lúc thì chúng tôi đi tới tòa nhà làm việc (bãi đậu xe cách nơi làm việc của tôi khá xa, chừng 300 mét). Chuyện cô ấy trở về tôi cũng nói với vợ, vợ có vẻ không vui lắm nhưng không nói gì.
Một ngày, tôi về nhà thì thấy cô em họ của vợ (đang làm lễ tân chỗ tôi) đến chơi, không biết trước đó cô ta gièm pha điều gì mà sau đó vợ tôi khóc lóc, nằng nặc đòi tôi chuyển chỗ làm. Tôi thấy chuyện này rất vô lý vì mình và người cũ vốn đã không còn tình cảm, công việc hiện tại thu nhập rất cao và trong tình hình kinh tế hiện nay thì chuyển chỗ làm thật sự không dễ dàng gì. Tôi đã cố gắng phân tích, thề thốt, năn nỉ đủ thứ, vậy mà cả tuần nay vợ không nghe. Phải làm gì để thuyết phục vợ?
Quang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc