From: Tu Khanh
Sent: Wednesday, June 09, 2010 1:19 PM
Chào bạn,
Khi đọc xong bài báo này mình thấy hạnh phúc thay cho vợ của anh. Thật ra mình cũng là một người vợ có diễm phúc lấy được người chồng như anh Nguyên. Ông xã của mình cũng là một người rất “đảm đang”, rất yêu và chiều vợ con.
Thường ngày, khi mình đi làm về con cứ quấn lấy mẹ nên ba phải đảm trách hết những công việc nhà như lau nhà, giặt quần áo, làm đồ ăn cho bé, nấu cơm cho hai vợ chồng (ông xã mình còn hơn anh Nguyên khoản đó nha, ông xã mình nấu cơm rất ngon).
Hầu như mình chẳng đụng đến tí công việc nào cả. Ông xã mình cũng đi làm, sáng mình đưa con đi học nhưng chiều ba bé đón bé về. Nói thật khi đọc xong bài báo này mình cũng cảm thấy mình rất hư, không làm tròn bổn phận của người vợ.
Chị vợ anh Nguyên ơi, đáng lẽ ra chị phải biết trân trọng và thương yêu chồng mình hơn chứ. Những người đàn ông khiến cho chị say nắng cũng toàn là những người đàn ông hám của lạ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, rất là ích kỷ.
Chị có dám chắc họ sẽ yêu thương chị thật sự hay chỉ là ong bướm qua đường. Một người đàn ông chân chính không bao giờ làm gì để có lỗi với vợ con. Con ong một khi đã tỏ đường đi lối về thì họ bay đi, nhưng còn mình ở lại sẽ chịu biết bao thiệt thòi và có khi còn đánh mất cả gia đình. Chị nghĩ xem có đáng bị như vậy không?
Đọc xong bài này mình càng thương và yêu chồng mình hơn.
Khanh